CHÙA XƯA
Đặng Hoàng Thám
Chùa vẫn là… chùa ngày xưa!
Si già rụng lá bao mùa bể dâu
Mây trên chùa cổ về đâu
Liễu xanh năm tháng có sầu thế gian?
Nẻo xưa vẫn ánh trăng vàng
Hương sen ngan ngát ngập tràn quanh ta
Tôi với em, trăng và hoa
Chìm trong giấc mộng nhạt nhoà khói sương
Em đi chưa hết con đường
Mộng du còn mãi một phương trời nào?
… Chuông chùa vọng giấc chiêm bao
Công phu trống mõ nao nao lòng người
Trăm năm nước mắt nụ cười
Thương thân cát bụi khóc đời phù du!
Đ.H.T
___________
Tác giả Đặng Hoàng Thám
170 Lý Tự Trọng - Ninh Kiều -Cần Thơ
Điện thoại: 0907192208