VÀO ĐÔNG

Vĩnh Xuân
Vào đông, chiếc lá cuối cùng
Theo dòng lặng lẽ lìa rừng về xuôi
Chơi vơi - lạnh lẽo - chơi vơi
Cuốn theo nước xoáy tả tơi thân tàn.
Còn đâu những buổi chiều vàng
Tiếng chim thánh thót, mơ màng trời cao
Thiên hà lấp lánh ngàn sao
Ban mai tia nắng rót vào giọt sương.
Còn đâu những nhớ cùng thương
Cành chen lá chúc vấn vương rì rào
Xa rồi cảnh mận ghẹo đào
Sớm chiều quấn quýt dạt dào sắc hương.
Vào đông, đồi núi mù sương
Mặc lòng gió hú, đêm trường tái tê
Rừng cây tích nhựa tràn trề
Ẩn mình, đón đợi xuân về trổ hoa.
V.X
______________
Liên hệ tác giả: Vĩnh Xuân
Điện thoại: 0982120736
Email: honggiang1604@yahoo.com