Chủ nhật, 14/06/2026,


Ơn thầy (Nguyễn Bá Phiếu) (19/11/2009) 

ƠN THẦY

Kính tặng các Thầy cô

 

                          Nguyễn Bá Phiếu

 

Xin đừng mượn chuyến đò đưa

Tình thầy trò chẳng chở vừa được đâu

Dẫu đời còn lắm bể dâu

Nghĩa ơn sao nỡ gọi nhau - chuyến đò

 

Khách sang sông khách lên bờ

Đồng tiền thả xuống con đò rời đi

Khách qua sông khách nhớ gì

Ân tình nào đủ để  ghi suốt đời

 

Thầy cho con một khung trời

Ươm cây mơ ước đâm chồi tương lai

Ngày đêm thầy vẫn miệt mài

Vẫn thanh tao tiếng giảng bài yêu thương

 

Theo con đi suốt con đường

Tóc thầy bụi phấn còn vương đến giờ

Đắng lòng con - tiếng thầy ho

Thương thầy, thương cả câu thơ chẳng tròn

 

Áo nào thầy khoác vai con

Mùa đông năm ấy từng cơn gió lùa

Sách nào thầy đã tìm mua

“Chúc em thi đỗ” con chưa đáp đền

 

Lời thầy con chẳng hề quên

Chữ Nhân chữ Nghĩa góp nên chữ Người

Chữ Hiếu nặng như đất trời

Chữ Tâm giữ lấy một đời đừng phai

 

Khi đời còn ánh ban mai

Ơn thầy con vẫn giữ hoài trong tim.

 

N.B.P

 

 ____________

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu

Điện thoại: 0919.090 618

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Luận - ngocluan76@gmail.com - 0984016303 - Trường THCS Long Kiến  (Ngày 24/11/2009 06:31:14 PM)

Kính chào thầy Nguyễn Bá Phiếu, hôm nay đọc được bài thơ của Thầy là em nhớ lại những kỉ niệm về thời đi học của em biết bao, bài thơ Nhớ thầy của Thầy cũng đã cho em những cảm xúc, sâu sắc về ơn nghĩa thầy trò.

Những kỉ niệm, những lời của thầy dạy vẫn luôn là những bài học không bao giờ phai nhạt trong mỗi chúng ta, dù có trải qua bao hệ lụy cuộc đời.

  Nguyễn Hương Phượng - daotaonn@yahoo.com - 0435530652 - Hà Nội  (Ngày 20/11/2009 10:48:04 PM)

Tôi cũng là giáo viên, ngày này đọc được lời thơ của thầy, thấy ấm lòng vì có những người thầy vừa mẫu mực về nhân cách, vừa tâm huyết về nghề nghiệp.

Hãy giữ mãi trong mắt con trẻ, hình ảnh người thầy theo đúng khái niệm.

Cảm ơn thầy Phiếu.

  Vĩnh Xuân - honggiang1604@gmail.com - 0982120736 - Nha Trang Khánh hòa  (Ngày 20/11/2009 01:03:41 PM)

"Vượt qua ngày tháng gieo neo.
Vẫn nghe ghềnh thác gầm reo bên đời."
Ơn thầy từng chữ từng lời.
Gom làm vốn liếng gọi mời đàn em.

Sách Thánh hiền, mở ra xem.
Tri Tân ôn Cố trắng, đen, thau, vàng.
Trồng người, chở khách, chỉ đàng.
Tháng, năm cặm cụi chẳng màng lợi, danh.

Thương yêu từng mái đầu xanh.
Giữ bao đôi mắt long lanh nhìn đời.
"Chữ Nhân, Nghĩa như biển trời.
Chữ Tâm, chữ Hiếu sáng ngời không phai."

         

Kính chào thầy giáo Nguyễn Bá Phiếu. Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, kính chúc anh và các Thầy Cô luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc.

Các bài khác: