Thứ bảy, 13/06/2026,


Hoài niệm tuổi thơ (Nguyễn Quang Huỳnh) (19/11/2009) 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

 

            Nguyễn Quang Huỳnh

 

 

Về quê ngực uống gió đồng

Lời ru của mẹ mênh mông thuở nào

Như là lạc chốn ca dao

Bóng cò, bóng vạc đi vào giấc mơ

 

Cho ta về lại tuổi thơ

Cưỡi trâu, thổi sáo, chơi cờ, đánh khăng

Trung thu phá cỗ, ngắm trăng

Xin mời chú Cuội, chị Hằng trên cao

 

Tuổi thơ bao nỗi ước ao

Bay lên chinh phục chòm sao ngân hà

Thời gian thấm thoắt đi qua

Tóc xanh điểm bạc nên bà, nên ông

 

Về nơi “gió nội hương đồng”

Lâng lâng nhớ lại tuổi hông đã qua.

 

11/8/2009

N.Q.H

 

 

__________

 

Nguyễn Quang Huỳnh - ĐT: 08.38966755  

Email: huynh.nq09@gmail.com                                                                       

11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân  - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 19/11/2009 08:17:13 PM)

Thời gian vẫn cứ dần trôi không chờ đợi ai. Cuộc đời mỗi người trên cõi nhân gian rồi cũng phải đi về “ga cuối”.

Trên “con tàu” cuộc đời ấy, khi đến “ga cuối” và trả lại “vé tàu” cho cõi nhân gian, chẳng biết rồi ai có mang theo được tất cả những vui buồn được mất?

 Những hoài niệm về một thời thơ ấu sẽ là những ki vật gắn bó và theo suốt hành trang đời người. Chẳng bao giờ nói hết lòng mình với tình yêu quê hương, xóm làng, nơi có người thân và cả tuổi thơ của mỗi người.

Thêm một hoài niệm của Nguyễn Quang Huỳnh không buồn chút nào.

 

HOÀI NIỆM TUỔI THƠ

 

Hít căng ngực chút hương đồng
Mây qua soi bóng dòng sông ngày nào
Tưởng như ở xứ ca dao
Trúc, trăng, giếng nước...đã vào trong mơ

Trở về hoài niệm ấu thơ
Thả diều, thổi sáo, cướp cờ, đáo khăng
Trung thu rủ Cuội trông trăng
Thêm vui còn có chị Hằng cao cao.

Xa rồi những ước cùng ao
Kéo tay gần lại ngàn sao thiên hà
Một đời dâu bể đã qua
Tóc pha sương, đã lên bà, thành ông

Về quê “gió nội hương đồng”
Bâng khuâng nhớ! Tuổi mây hồng thoáng qua.

 

 Trần Mạnh Tuân

  Đình Minh - nguoikhongmangho15@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 19/11/2009 08:20:08 PM)

Về quê thoả nỗi ước ao

Vít hương thả ướt "ca dao'" xuống mùa

Các bài khác: