NGÀY ẤY… BÂY GIỜ.

Nguyễn Công Thanh
Chúng mình… ngày ấy đôi mươi
Văn mười chín nhánh mỗi người một phương
Bao năm xa bạn xa trường
Chợt nghe nỗi nhớ yêu thương gọi về
Gió Lào vắt kiệt tiếng ve
Giá đông lạnh cóng hàng tre giữa đồng
Đèn thao sách thức chờ trông
Đêm ao ngày ước khát mong về đầy
Bây giờ… năm tháng hao gầy
Da mồi tóc bạc. Ơ hay… bạn mình
Nụ cười vẫn nở rất xinh
Ngẩn ngơ thương bóng nhớ hình ngày xưa
Bầu tâm sự dốc cạn chưa
Thời gian xoá nắng ghi mưa là thường
Vấn vương là cái vấn vương
Chắp tay khấn nguyện giảng đường về thơm!
____
(Kỷ niệm cuộc hội ngộ sau 28 năm ra trường
của các cựu sinh viên 19A-K2 Đại học Vinh)
N.C.T
________
Được biết, ngày 26-10-2009 Trường Đại học Vinh - tỉnh Nghệ An
kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ; Lucbat.com xin được gửi tới
các thế hệ thày cô giáo và sinh viên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất!
|
Tôi vì điếc phải xa trường Đọc bài thơ cứ tơ vương - vương hoài Khóa sư phạm giờ còn ai ? Còn ai còn sống ? ai ngoài ... trần gian? Nhớ ôi - nhớ đến vô vàn Có ai còn nhớ cái bàn Thư râu ? ... Nhớ ngày gặp bạn khá lâu Phương trời phiêu bạt biết đâu mà tìm |