Thứ bảy, 13/06/2026,


Thăm rừng Cát Tiên (Nguyễn Đại Bường) (20/10/2009) 

THĂM RỪNG CÁT TIÊN

 

 

                 Nguyễn Đại Bường 

 

Về trong nguyên thủy màu rừng

Chênh vênh đá dựng, chập chùng dây leo

Xanh trời, xanh lá, xanh rêu

Vượn xa hú gió trong veo nắng ngàn

 

Phập phồng đất thở bazan

Mưa đêm còn vướng dấu chân thú rừng

Căng vồng ngực đón làn hương

Phong lan rộ nở tím bừng Cát Tiên

 

Từ sâu thẳm của thiên nhiên

Nghe cây rẽ nhánh, nghe chim gọi bầy

Nghe con ong vẽ đường bay

Nghe ngọt lịm ngụm suối nầy, rừng ơi...

 

Bao nhiêu khói bụi phố đời

Về đây tan chảy giữa môi trường lành

Xin làm chú sóc chuyền cành

Vô ưu giỡn bóng thời gian luân hồi

Xin làm trái ngọt chín muồi

Gieo hạt về đất xé phôi thánh rừng

 

Đưa tay khỏa nước đầu nguồn

Mênh mang tiếng sóng trùng dương vọng về

 

N.Đ.B

 

 

_____________________

Tên thật: NGUYỄN QUỐC HUẤN

Địa chỉ: UBND xã Kim Long,

Huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0919 918 090

Emaildaibuong2008@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ANH VŨ - leanhvu999@gmail.com - 0977 263709 - Trường Lê Hồng Phong, xã Kim Long, huyện ChâuĐức, Bà Rịa-Vũng Tàu  (Ngày 29/10/2009 06:35:06 PM)

Bài thơ khá hay, giàu hình ảnh và cảm xúc.

Thích nhất là đoạn:

"Bao nhiêu khói bụi phố đời....

Gieo hạt về đất xé phôi thành rừng".

  Nguyễn Thành Giang - anhcodai@gmail.com - 0985882561 - TX Vị Thanh, Hậu Giang  (Ngày 24/10/2009 03:03:23 PM)

Bài thơ cấu tứ, hình ảnh đôi chỗ bị trùng lặp, gieo vần chưa chuẩn xác.

Các bài khác: