Thứ bảy, 13/06/2026,


Hà Nội xa (Trương Văn Vĩnh) (20/10/2009) 

HÀ NỘI XA

        Trương Văn Vĩnh


Ngồi bên Hà Nội và thu
Cạn ly bia đá cùng du dương chiều

Heo may đúng sắc đúng liều
Tình rơi đúng độ ngay điều... bớt - thêm!

Ngồi bên Hà Nội và em
Nghe xe rẽ phố, nghe đêm rẽ đời

Ngồi yên trong những gọi mời
Tình rơi nhỏ nhẹ quyện lời phố ca

Ngồi bên Hà Nội và ta
Giọng em tiễn biệt... sân ga rất gần

Nghe thời gian rập dấu chân
Xa Hà Nội thật! Là lần xa em.

HN, 25/9/2009
T.V.V

 

 ____________

 

Tác giả Trương Văn Vĩnh

Điện thoại: 0122.7456035

Email:

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lê thị hiền - phuonguyen0304@gmail.com - 0985524390 - Đài Truyền thanh truyền hình huyện Tây Giang - Quảng Nam.   (Ngày 10/11/2009 02:33:43 PM)

Tôi thấy anh có đôi tai của tâm hồn thính quá! Tôi rất thích 2 câu: Ngồi bên Hà Nội và em. Nghe xe rẽ phố, nghe đêm rẽ đời. Hà nội luôn tấp nập, ồn ào, vội vã nhưng chỉ có 2 câu này mới cho tôi thấy Hà Nội thật thảnh thơi, thật trầm lắng, thật sâu - như chính em, tình yêu của tôi vậy.

  Thành Huân - nguyenhuan@rọcketmail.com - 0979 813 822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 22/10/2009 10:02:08 PM)

NHỚ VỀ HÀ NỘI

 

Em cùng Hà nội đón thu

Nhớ em! nhớ những lời ru thật buồn.

Mưa ngâu rào dạt mãi tuôn

Hồ tây sóng sánh từng cơn sóng dồi.

 

Đêm xa Hà nội bồi hồi

Thoảng mùi hương tóc ai ngồi bên anh.

Nhớ ghê hoa sữa phố mình

Thương nhiều chiếc lá lìa cành đêm thu.

 

Xa Hà nội - nhớ lời ru

Câu thơ ai đó nghìn thu vọng về

Sắt son giữ một lời thề

Dù xa ta vẫn nhớ về bên em.

Góp với bạn mấy câu mộc mạc nha.

  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/10/2009 11:54:22 PM)

Tạm vài câu đã nhé!

HÀ NỘI GẦN

 

Bên em, Hà Nội vào Thu

Sáng se lạnh, nắng chiều ru ấm lòng.

Heo may rồi đó biết không?

Tình mình độ trái chín hồng, thơm hương.

 

Đêm về, Hà Nội lạnh sương

Nghe hoa biết phố, nếm đường biết tên.

Quen rồi, mà vẫn nhớ, quên

Em, Hà Nội đấy nhắc tên đã gần.

 

Dấu xưa Hà Nội thăng trầm

Địa linh nhân kiệt ngàn năm vọng về.

Đi xa, Hà Nội là quê

Nhớ mong Hà Nội, muốn về gặp em.

Trần Mạnh Tuân

  Trần Mạnh Tuân - tuan.kcct@wru.edu.vn - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 21/10/2009 07:33:31 PM)

       Bạn Phạm Đức Duy ạ! Mỗi người cảm nhận về Hà Nội cũng rất khác nhau mà! Nếu bạn sống ở đây, có 1 người để mà thương nhớ rồi thì... dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội…

       Hi vọng sẽ được gửi đến tặng bạn một Hà Nội đẹp, sâu lắng và tình hơn.

  phạm đức duy - codyduy2009@yahoo.com - 01265754916 - tphcm  (Ngày 20/10/2009 05:08:33 PM)

       Em chưa bao giờ ra đất Hà Thành cả nhưng em không nghĩ những câu thơ trên là hay vì em cảm thấy Hà Nội không chỉ có thế ....

Các bài khác: