TÌNH NỔI GIÓ MƯA

Nguyễn Vĩnh Tuyền
Gió vi vút đỉnh ngọn cao
Mắt hòa theo mắt lao xao bóng chiều
Ngả vào câu chữ từ yêu
Nửa khuya chuyện vãn đến điều ngân nga
Tim yêu lắc nhịp canh ba
Thập thình nhồn nhột đâu là tim riêng?
Tan đời găm xác chốn thiêng
Trong cơn bất tỉnh lật nghiêng đất trời
…Là Tình nổi gió Em ơi
Là Yêu tới độ ở nơi… bão hòa!
N.V.T
___________
Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982 13 02 45
Email: tuyenthu1111@gmail.com
|
Tình gió mưa Tan đời găm xác chốn thiêng Trong cơn bất tỉnh lật nghiêng đất trời ... Là Yêu cuồng đắm ai ơi Là ta tan lẫn một đời trong nhau... Là Tình nổi gió Em ơi Là Yêu tới độ ở nơi… bão hòa! Anh NVT ơi cho SH nối vần với nghe! Ta về bến cũ tìm ta Nửa đêm thảng thốt la đà tiếng chuông Ngân lên níu lại chút buồn Thuyền mơ đêm ấy tình suông với tình? |