HUYỀN MƠ

Nguyễn Ngọc Lam
Anh về qua ngõ huyền mơ
Vẫn đôi mắt ấy cho thơ cháy lòng
Đan đôi tay gió kín vòng
Tựa đầu cho áng mây hồng chơi vơi
Nghe như tiếng nhịp mưa rơi
Từ trong tim thở anh khơi tình nồng…
Gió ơi có phải tiếng lòng
Trở về bên giấc mơ hồng yêu thương
Ngày sau còn có vấn vương
Để mây theo gió đến phương trời tình
Một làn hơi ấm bình minh
Một vòng tay nhớ ru tình huyền mơ…
N.N.L
____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Lam
Điện thoại: 0984 867 217
Email: nguyen_ngoc_lam_07@yahoo.com.vn
|
Bây giờ qua ngõ huyền mơ Mùa thu đã cất khoảng chờ tìm đâu Vòng tay ôm ngọn gió sầu Câu thơ nhớ bạn tiếc câu ...Tình nồng... MINH TUẤN Bài thơ thật hay bạn ạ
|