HOA LẠNH CHIỀU BUỒN

Huỳnh Minh Tâm
Buổi chiều hoa lạnh và thơm
tự dưng như thể cô đơn ít nhiều
Giá như có một người yêu
trong vườn khế cũ tiêu điều than tro
Giá như cuộc rượu bất ngờ
hàng cây xanh biếc bóng xưa hiện về
Giá như lưu lạc bến mê
ánh trăng đấy nước lời thề cuối sông
Thu rồi, nhớ cũng bằng không
ai đêm sáo trúc bềnh bồng trong mây
Tôi ngồi đếm một sang hai
đếm cây lẫn trái đếm ngày lộn năm
Đếm từ lá biếc xa xăm
đếm sang lá mít muộn mằn tình yêu
H.M.T
______________
GV THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam,
ĐT: 0510 3865898 - tamdailoc.vnweblogs.com
|
loi tho moc mac ,sau cay
CHIỀU BUỒN Trời chiều hoa lạnh còn thơm bỗng dưng lòng chạnh cô đơn ít nhiều Nếu mình đã có người yêu nỗi nào vườn khế tiêu điều xác xơ Ngất ngư chầu rượu ai ngờ hàng cây xưa, tuổi ấu thơ hiện về Giật mình! lạc lối bến mê ánh trăng trôi, nhạt lời thề cuối sông Thu đi, Đông có lạnh không? vẳng nghe tiếng trúc bềnh bồng thiên thai Tần ngần đếm một thành hai cây thì lẫn trái, ngày dài lẫn năm Đếm từng chiếc lá xa xăm Chậm thơm hương mít, muộn mằn tình ta. |