TRĂNG NON

Đoàn Xuân Hiền
Đêm đêm anh vẫn dõi chờ
Nửa vầng trăng ấy treo lơ lửng cành
Anh trăng lấp lánh vành xanh
Trong như ánh mắt long lanh em cười
Xưa chơi trốn tuổi lên mười
Trăng là người bạn vui đòi chạy sau
Vừa khi tìm thấy được nhau
Trăng che mặt để mái đầu chạm tay
Hương đồng gió nội thoảng bay
Lá tre xào xạc cành đầy lắc lư
Hai tay anh giữ khư khư
Đôi khi em chẳng muốn từ tay anh
Sáng ngày xin nắm lá chanh
Cành vàng anh giữ cành xanh gội đầu
Xa cây sầu rụng tả tơi
Anh tìm nhặt được hoa rơi đầu nhà
Một mùa qua, lại mùa qua
Xa xôi chẳng dịp ghé nhà thăm em
Nhìn trăng thương nhớ cành mềm
Gửi làn gió để cành em mộng về
Đầu cành lá khẽ rung hè
Lá tràm chẳng phải lá tre bên thềm
Lá thơ nắm chặt lòng mềm
Gửi cành hoa trắng tặng em theo chồng
Một mình ngồi đợi bên sông
Lăn tăn trăng vỡ gió lồng đầu truông
Đôi ba đò nhỡ trăng suông
Hững hờ cô lái chẳng buồn hò ơ...
Đ.X.H
___________
260 Ngô Gia Tự, P.4, Q.10, Tp. HCM
Điện thoại: 0989035199
Email: doanxuanhien@yahoo.com
|
Trăng non một thuở ngu ngơ Trăng tròn sao chẳng trao bờ khát khao Khi trăng leo tới đầu sào Câu thơ đưa đẩy ...Tiếc nào được đâu ... _______ Trăng non ...thật là vô tư lắm đấy bạn ạ ... Chúc vui và sáng tác hay nhé bạn
Trăng non nhạt quá ai ơi! Nhà còn muối trắng cho tôi chấm giùm!
|