Thứ bảy, 13/06/2026,


Nhớ quê (Lục Tiểu Huyền Vân) (14/10/2009) 

                                              NHỚ QUÊ

 

             Lục Tiểu Huyền Vân


Vườn hoang dâm bụt đơm bông
Vi vu gió thổi hương nồng bay qua
Trời xanh mây trắng nắng nhòa
Nước trong trắng buốt chói lòa như mơ

Hoa dại cỏ úa hững hờ
Luống rau ao cá ngẩn ngơ giữa trời
Thôn quê đất ruộng đón mời
Tình cờ khách đến nhiều lời khen chê

Cố hương ai có chẳng về
Vì đời phiêu bạt lắm bề gian truân
Nhìn trời ngắm đất lặng buồn
Lệ sầu giấu kín lòng luôn nhớ nhà

Nhớ ổi chín, nhớ hoa cà
Cây xoan trước ngõ, tre già ngoài sân
Khế chua mọng nước, ao cần
Nhớ ngôi làng nhỏ chè dân khay trầu

 

L.T.H.V

 

 ______________


Tác giả Lục Tiểu Huyền Vân

Email: sorrychi_iwantstokissyou@yahoo.com

Điện thoại:  083508 1169

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Phấn - phannguyen@gmail.com - 0917113115 - ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 16/10/2009 05:09:08 PM)
"Dâm bụt có sắc không hương/ Mà sao khéo "vẽ" như thường ... mùi thơm". Cả bài thơ là chuỗi liệt kê không đặc sắc. Hay tác giả không nhớ quê nhỉ???
Các bài khác: