Thứ bảy, 13/06/2026,


Nghĩ (Trần Thanh Dũng) (13/10/2009) 

                                           NGHĨ

 

                           Trần Thanh Dũng

 

À… ơi, sông ngủ cho ngoan

Gió về miền gió mây luồn triền mây

Mượn hài vạn dặm đêm nay

Bước qua thềm nhớ gom ngày vào đêm

 

Hết hung dữ biển lại êm

Đền đài xưa cũ xanh thêm bóng tà

Mưa ký ức thấm cội đa

Nhăn nheo nếp gấp bước qua kiếp người

 

Ngàn năm từ độ làm phôi

Thảy vào mưa gió thành Người đa mang

Sang hèn chi bến nhân gian

Trăm năm cũng hạt bụi. Xoàng! Bay đi…

 

 

T.T.D

 

 _______________

 

Tác giả Trần Thanh Dũng

Email: 0913133577
Điện thoại: ntthanhdung@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Hoài Phương - haylie.fann2406@gmail.com - 0988442266 - Hoàn kiếm - Hà Nội  (Ngày 15/10/2009 02:46:57 PM)
"Ngàn năm từ độ làm phôi/ Thảy vào mưa gió thành Người đa mang..." Lời thơ mượt mà chở một dòng tâm tư ko hề yên tĩnh...
Các bài khác: