Thứ bảy, 13/06/2026,


Trăng thi nhân (Vũ Kim Thanh) (12/10/2009) 

                                          TRĂNG THI NHÂN

 

                         Vũ Kim Thanh

 

Trăng trời xa lắm người ơi
Trăng Thơ kề cận sáng ngời nghĩa ân
Thiên hà gieo hạt thi nhân
Bút hoa gây dựng phù vân cuộc đời


Ôi vầng trăng ngát ngàn khơi
Lung linh tỏa sáng giữa trời đất mơ
Tâm hồn tôi mãi tôn thờ
Lời thơ ngọc bích,tiếng tơ diệu huyền


Lắng sâu ánh mắt lời nguyền
Trăng thề ôm bóng nước thuyền mênh mang
Thi nhân ơi…Trái tim vàng
Bão đời không thể xé tan nát tình


Trăng trời muôn kiếp lặng thinh
Mây đen che phủ nhục vinh khóc thầm
Trăng Thơ nồng ấm uyên thâm
Suốt đời duyên nợ sắt cầm bên nhau


Mịt mù khuấy đảo thương đau
Ðàn xua sầu hận gọi màu trăng lên
Bâng khuâng chưa biết đặt tên
Miên man tình khúc làm nền yêu thương.


Thiên đàng mười ngón tay xương
Nhạc thơ dịu ngọt vấn vương tuyệt vời
Trăng hiền ru mộng nơi nơi
Trăng Thơ rung động muôn lời thi nhân.

 

 

V.K.T

 

 _____________

 

Tác giả Vũ Kim Thanh (London)

Email:  vktlondon@yahoo.co.uk;

Ðiện thoại: 02083206789).  

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.vn - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/10/2009 07:19:29 PM)

Trăng nơi đât khách mù sương
Có vằng vặc suốt đêm trường không anh?
Hồi này anh vẫn vẽ tranh?

XIN GỬI LỜI CHÚC SK TỚI ANH VÀ ĐẠI GĐ BÊN ẤY.

ANH CHO TÔI GỬI LỜI THĂM TỚI GIA ĐÌNH CÔ LIÊN.

(TÔI LÀ BẠN CỦA TĂNG NGA SƠN).

ĐÃ CÓ LẦN TÔI GẶP ANH Ở PHỐ ĐÌNH ĐÔNG HP-
Thân ái Bs Nguyễn Thanh Tuyên

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042/723-661-057 - Cộng hòa Séc  (Ngày 17/10/2009 10:30:42 PM)
Trăng trời gió lộng tơ ngân Trăng thơ ánh ngọc rạng vần thơ hay Trăng trời buông những đắm say Trăng lòng xếp lại tháng ngày ngẩn ngơ . MINH TUẤN CHÚC ANH THANH SÁNG TÁC NHIỀU VỀ TRĂNG NỮA NHÉ
Các bài khác: