QUÊ VÀ PHỐ

Nguyễn Đức Huy
Cái ngày em đi lấy chồng
Tôi không tới dự bởi… không được mời
Về sau nghe kháo vậy thôi
Rằng chàng rể ấy hơn tôi vạn lần.
Từ quê ra chốn thị thành
Dẫu sao tôi vẫn là anh nửa mùa
Đất lề quê thói dây dưa
Dông dài thì thích, ganh đua thì đừng.
Từ ngày em hóa người dưng
Ruột gan tôi tựa đứt từng khúc
Đau!
Tưởng em về phía sang giàu
Ngờ đâu trăng phố cũng màu trăng quê.
Em giờ góc chợ ngồi lê
Miếng cơm manh áo nó đè tấm thân
Chồng em vẫn thói thị thành
Ham vui, nhà cửa tanh bành mặc em.
Nhìn em tôi điếng cả tim!
29/09/09
N.Đ.H
___________
Nguyễn Đức Huy - ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com
|
Gặp anh Chí còn đỡ nhàu Gặp anh Tự Lãng thì đau một đời Này này các chị em ơi! Mười tư tôi lại ra chơi cửa chùa... Để mà nhặt quả táo chua Chú tiểu đi vắng, bỏ bùa...sư ông!!!
Bỏ quê ra chốn thị thành Đào hoa may mắn gặp anh "Chí Phèo" Mong giầu sang vẫn đói nghèo Gặp anh ngày ấy...em theo anh về Thương em phận gái chân quê Kiếp này đã lỡ , hẹn thề kiếp sau...
|