LÙI NGÀY

Nguyễn Tấn On
Trời xanh qua đám Su hào
Bazan rực đỏ cháy vào mù sương
Đà Lạt, trái củ, đất vườn
Bước đi dính dép để thương núi đồi
Củ Dềnh tim tím mây trôi
Áo em loang mực nhớ rồi - ngày xưa
Su Su lay ngọn mềm mưa
Nhón chân cắt lá giàn thưa trái dầy
Má em hồng trái chín cây
Mùa thơm lá rụng chưa trầy tiếng chim
Cầm tay đứng dốc lặng im
Cắn môi Cà Rốt, trái tim nhu mì
Khoai Tây tròn mắt viên bi
Nhìn con tàu khóc người đi - nhớ về
Khoai Lang thơm dẻo tình quê
Lùi ngày vào nắng mải mê khét chiều
N.T.O
______________
Địa chỉ: Nguyễn Tấn On
69 H1, Nguyễn Văn Trỗi, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0975.079.639
|
Đọc xong bài thơ muốn về Đà Lạt ăn đặc sản rau, củ, quả Đà lạt quê anh quá! Công ty Rau, củ, quả Đà Lạt chắc cảm ơn anh On lắm lắm đó! Chúc anh viết hay, viết khoẻ!
|