Thứ bảy, 13/06/2026,


Ru mình (Phạm Ngọc San) (07/10/2009) 

                                      RU MÌNH

 

                                    Phạm Ngọc San

Ầu ơ cánh võng đong đưa
Một thời ấp ủ ước mơ xanh trời

Vẳng về những khúc ru hời
Chập chờn êm dịu những lời mẹ ru
Trọn đời dù vụng đường tu
Nẻo đời đã tỏ thâm u cõi người

Ru mình nhịp võng, nhịp đời
Bao nhiêu mơ ước ru hời thinh không
Nhịp cao, cao tít tang bồng
Nhịp thấp, thấp tận đáy vòng tử sinh


Hai đầu thắt những ân tình
Rừng thiêng khói lửa có mình, có ta
Đầy vơi năm tháng phong ba
Năm canh cánh võng đưa ta qua ngày

Bây giờ, nhịp võng tỉnh say…
Chao nghiêng mái tóc bạc bay bay buồn
Đong đưa cho dạ bồn chồn
Bên này tiếng Mẹ ru hồn ca dao


Bên kia đạn réo bom gào
Giữa là dịu tiếng em trao ân tình
Ru mình... ru nữa đi mình
Chao nghiêng càng tỏ bóng hình đong đưa...

 

P.N.S

 

 ____________

 

Liên hệ tác giả Phạm Ngọc San

Điện thoại: 0436855899

Email: thutrach@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846162 - 021938 - Trường THCS Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 8/10/2009 04:58:54 PM)
Ru mình... mình ngủ cho say Để cho bớt nỗi đắng cay ở đời Em thơ thêm những nụ cười Vườn xuân lại thắm, tình người sáng trong... !
  Nguyêh Tất Dủng - nguyêntatdungdcnq@yahoo.com.vn - 0988338456 - Hội Địa chất Như Quỳnh-Hưng Yên  (Ngày 7/10/2009 05:35:08 PM)

       Ru mình .Lá nhịp võng nhân tình thế: thái đu đưa giữa miền nhân gian mênh mang man mát buồn.Hai chữ "thâm u " là từ Việt gốc Hán tương xứng với hai từ tiếng Việt :-Tối đen.-Có thể đọc câu thơ đó là:"Nẻo đường đã tỏ tối đen cõi người "Chính vì thế bài thơ không hé ra một tia tươi sáng,hy vọng lạc quan.Tiếc nữâ cụm từ :"Càng tỏ bóng hình" nó cụ thể hạn hẹp,câu kết không mở ra mênh mông bao la nghĩa tình...như thiếu chân trời.Mong tác giả nghiên cứu chỉnh sửa để nâng bài thơ nên tầm cao mới... đúng với tứ của bài thơ,đúng với tầm vóc cuả bài thơ.-Trân trọng

Các bài khác: