TÂY HỒ

Cầm Sơn
Xót xa cái kiếp hồng nhan
Đa đoan chi lắm để tan nát tình
Giá mà đừng giỏi, đừng xinh
Chẳng thuyền quyên với minh tinh làm gì
Cầu dài, cầu ngắn mà chi
Tây Hồ muôn thuở lâm li chữ tình
Bạch Mao Nữ, Thanh Xà Tinh
Lôi Phong, Bẩy mái lung linh mặt hồ
Hàng Châu, đọc sử nước Ngô
Tây Thi nào biết cơ đồ còn không
Lòng hồ trải rộng mênh mông
Du thuyền bơi mãi mà không tới bờ
Tô đi ai hẹn, ai chờ
Tâm Đình 'Trùng Nhị' sương lờ mờ sương
Tích xưa nghe, dạ vấn vương
Giữa Tây Hồ nhớ ven đường Hồ Tây…
Hàng Châu, 9-2009
C.S
____________
Liên hệ Cầm Sơn - ĐT: 0913269931
Email: tamsontanson@yahoo.com.vn
|
Đọc Tây Hồ của anh Cầm Sơn nhớ "Độc Tiểu Thanh kí" của đại thi hào Nguyễn Du. Bài thơ đượm màu lịch sử như khói chiều bảng lảng trên sóng nước Tây Hồ vậy! Chúc anh có thêm nhiều những sáng tác hay, ghi lại dấu ấn trong tâm khảm bạn đọc! |