PHIÊN KHÚC

Nguyễn Đức Phú Thọ
Tôi về cởi áo ca dao
Lời thương em nhặt bên rào bỏ quên
Xanh rêu mưa chạm cỏ mềm
Trăng treo mái gác tôi đêm miên trường
Tôi về nhóm nụ phong sương
Trôi trong đáy mắt những đường tóc bay
Dịu dàng trầm mặc khói mây
Em là ảnh ảo đêm này vẽ qua
Người xa xa phố xa xa
Vút chênh chao nét môi ngà… điếng tim!
Tình xoay xoay trút im lìm
Trót mang tâm bão nổi chìm ngác ngơ
Tôi về chếnh choáng câu thơ
Buông tay lấp lánh sương mờ thắp lên
Ban mai trắng toát nỗi niềm
Giờ neo một nửa con tim hao gầy…
N.Đ.P.T
___________________
Liên hệ Nguyễn Đức Phú Phọ
(Tp. Long Xuyên, An Giang)
Điện thoại: 0916.363.440
E-mail: phutholx1989@gmail.com
|
Bài thơ của bạn hay đấy. Chỉ nỗi nhớ yêu đương mà bạn đã dệt lên một tấm thảm ngôn từ sương khói mây nước như đất trời phương nam vốn dĩ khó mô tả vẻ đẹp thuần túy. |