KHÚC TƯƠNG TƯ

Trúc Linh Lan
Rơm se nhẫn cỏ hẹn thề
Giờ đây ai đó đi - về mình ên *
Đò xa mỏi mái lênh đênh
Em rao tiếng hát buồn tênh phận mình.
Ví dầu nặng nợ ba sinh
Cỏ hoa một kiếp hồn trinh ngậm ngùi
Tiếng ru lọc hết buồn - vui
Thả theo ngọn gió bui bui giao mùa
Trăng là trăng của ngày xưa
Rơi bên giếng nước tuổi vừa mười lăm
Ai thề hẹn chuyện trăm năm
Giờ đây giở chiếc khăn thầm tương tư
Chỉ còn lại mấy câu thơ
Trên từng sợi vải - giấc mơ úa màu
Biết rằng chẵng phải của nhau
Mà câu tiễn biệt lại đau đớn lòng!
Viết tình lên lá trầu không
Têm thêm vôi đỏ cau không tìm về
Cơn mưa gột rửa đam mê
Đi qua cát bụi nẻo về phù vân!
T.L.L
_____________
Tác giả Trúc Linh Lan
Email: truclinhlan@gmail.com
ĐT: 0962770795