Thứ bảy, 13/06/2026,


Đường dài (Trần Như Lộc) (24/08/2009) 

ĐƯỜNG DÀI

 

 

                 Trần Như Lộc

 

Đường dài mới biết ngựa hay

Thức đêm mới biết đêm dài chờ mong

Nhẹ nhàng một kiếp ruổi rong

Ngựa hồng mỏi vó bến sông trăng đầy

 

Tàn đêm qua lại đến ngày

Sau cơn mưa sẽ đong đầy nắng mai

Có đi mới biết đường dài

Có qua mới biết tình ai với mình

 

Biết em từ độ nguyên trinh

Xa em chẳng mấy chiều bình yên anh

Yêu thương thuở ấy tóc xanh

Phôi pha ngày tháng thôi đành lãng quên

 

Trăng xưa lạc bước qua thềm

Ánh vàng xao động môi mềm em trao

Bao nhiêu cay đắng ngọt ngào

Hoà thêm mưa nắng rót vào đời nhau

 

Ngựa hoang ngơ ngác qua cầu

Cồn xưa bãi cũ nhạt màu cỏ xanh

Về đây dừng bước lữ hành

Tìm hương hoa bưởi trong lành hồn nhiên

 

Đường xa gửi lại muộn phiền

Bạn cùng cây cỏ hoa huyền rượu thơ

Sương đêm nhạt bóng gương mờ

Nâng ly tiễn bước trăng chờ qua sông

 

T.N.L

 

_____________

 

Liên hệ tác giả Trần Như Lộc

Địa chỉ: 6/14 Thánh Gióng, TP. Huế

Điện thoại: 0903539036

Email: trannhuloc1949@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TH - piano.thuhuong@gmail.com - 0988818677 - trường tiểu học Nguyễn Trãi Di Linh Lâm Đồng  (Ngày 7/09/2009 10:32:30 PM)
Trăng xưa lạc bước qua thềm/ Ánh vàng xao động môi mềm em trao/ Bao nhiêu cay đắng ngọt ngào/ Hoà thêm mưa nắng rót vào đời nhau/ Em thích nhất những câu thơ này. Hay.
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 26/08/2009 11:28:34 AM)
Đường dài "ngựa" thả sức phi... Trăm năm biết có duyên gì hay răng...?
Các bài khác: