CHÉN VÀNG CAO NGUYÊN

Nguyễn Đức Phước
Bập bùng mộng bập bùng mơ
Bập bùng ánh lửa ảo mờ núi non
Tình em khi khuyết khi tròn
Chưa vui chín nụ đã mòn mỏi xa
Uống đi em ánh trăng ngà
Cho ngây ngất nhớ cho là đà say
Đường vào cõi mộng thiên thai
Cũng không trút hết đắng cay lỡ làng
Mong đêm đừng hẹn với nàng
Cùng ta uống cạn chén vàng cao nguyên.
N.Đ.P
______________
Liên hệ với tác giả Nguyễn Đức Phước
Địa chỉ: TTYTDP Trảng Bom, Đồng Nai
Email: phuocnguyenbs@yahoo.com
Điện thoại: 0918248549
|
Bài thơ lục bát hay quá, Tình em khi khuyết khi tròn Chưa vui chín nụ đã mòn mỏi xa
Bài thơ hay lắm. Xin cảm cùng tác giả.
Tình vui uống nhớ cho say... Đường đời chén đắng... chén cay... đã từng... !
|