Thứ bảy, 13/06/2026,


Khúc hát mùa thu (Minh Đức) (21/08/2009) 

                  KHÚC HÁT MÙA THU

           (Yêu quý tặng Yên Giang – Sinh nhật 2 tuổi)

 

                              Minh Đức

 

 

Cho con khúc hát mùa thu

“À ơi! Cái Bống” - Bà ru ngủ rồi!

À ơi! – Cánh võng – à ơi!

Tiếng ru êm một khung trời heo may

Nồng say - ngon giấc - nồng say

Bên sông vẫn cánh cò bay trắng đồng

Con là nỗi nhớ mênh mông

Là yêu thương giữa đôi dòng sông quê.

Là con sóng nhỏ vỗ về

Hương sen tỏa mát trưa hè Ninh Giang.

Đồng thơm hương lúa chín vàng.

Càng yêu quê nội – xóm làng bình yên

Ngủ đi - đôi mắt ngoan hiền!

Miệng xinh – má lúm đồng tiền dễ thương

Lung linh màu nắng quê hương.

Tiên Yên – khúc hát  vấn vương  tình đời

Bi bô học nói, học chơi

Con thơm má mẹ - con cười với ba

Con là châu báu ông bà

Là thiên thần - đẹp như là giấc mơ

Cho con yêu một trời  thơ

Dòng sông xanh mãi đôi bờ - Yên Giang!

 

Tiên Yên -19/8/2009

M.Đ

 

_______________

 

Liên hệ: MINH ĐỨC - ĐT: 0912978575

Đài PT-TH Tiên Yên  tỉnh Quảng Ninh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đạt Ma - Sơn La - ghetlucbat@gmail.com -  -   (Ngày 21/08/2009 11:10:29 AM)
Nghe mẹ kể lại, khi tôi bị nghẹt mũi, tím tái không thở được (Khi ấy khoảng 2 tuổi, bằng tuổi em bé Yên Giang trong bài thơ), bố tôi lúc đó hơn 20 tuổi - còn quá trẻ, chẳng ngại ngần đưa mồm vào mũi con, hút sạch “Nước mũi” trong sự ngỡ ngàng của mẹ tôi (Vì hốt hoảng chưa biết xử lý như thế nào). Nay, gặp lại bài thơ “Khúc hát mùa thu” của tác giả Minh Đức mới càng thấm thía công ơn trời biển của cha mẹ. Chăm chút, yêu thương, lo lắng cho con cái bằng tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng từng phút, từng giây. Hạnh phúc vô bờ khi nhìn thấy con cái “Châu báu, thiên thần” của mình lớn lên từng ngày. Chúng con cảm ơn ÔNG BÀ thật nhiều, BỐ MẸ thật nhiều (Xin được viết liền như thế), đôi lúc thấy mình như có lỗi… (Đạt Ma, gửi từ Sơn La, ĐT: 093 444 2727).
Các bài khác: