LẺ BẠN!

Hồ Thủy Tiên
Chiều đông con nước bạc đầu
Khói lam bóng rạ cuộn màu cô liêu
Xa quê lạc nửa cánh diều
Bỏ quên góc phố nửa điều chênh vênh
Cố nhân thôi nhé. Buồn tênh
Chút hương cỏ lạ gập ghềnh ghép đôi
Trầu cau lỡ đã nhận rồi
Không dưng ai lại bôi vôi đời mình
Ngậm ngùi kẻ đón người khinh
Chỉ riêng có một chữ tình là quen
Sông thương xin giữ mạn thuyền
Bèo mây trôi dạt nào quên lối về
Buộc lòng neo gửi triền đê
Chốn quê vẫn một lời thề vẹn nguyên.
H.T.T
_______________
Liên hệ tác giả Hồ Thủy Tiên
Điện thoại: 0914.273.223
Email: toilahothuytien@gmail.com
|
"Trầu cau lỡ đã nhận rồi"/ Phòng khuê chăn gối cho đời nên xuân... / Yêu rồi...chớ có ngại ngần / Cớ chi vương vấn...gủi thân cửa chùa !(?)
|