Thứ bảy, 13/06/2026,


Nhớ (Kim Quốc Hoa) (18/08/2009) 

                                              NHỚ

 

                            Kim Quốc Hoa

 

 

Dõi trông quê mẹ xa xôi

Nơi nuôi ta lớn nên người hôm nay

Ơi em trong những phút này

Có cùng tâm trạng vơi đầy như anh?

 

Bầy chim ríu rít trên cành

Nâng nâng khúc nhạc tâm tình thiết tha.

Hôm nay nhớ khác hôm qua

Như là trăng rọi, như là nắng mai

 

Gió đưa ngan ngát hoa nhài

Ngỡ hương hoa ấy nối dài tóc em.

Trăng lên chênh chếch lưỡi liềm

Nhớ khi em đứng bên thềm ngóng trông

 

Nhớ như thuyền nhớ bến sông

Thương sao da diết trong lòng khôn nguôi.

Nhớ em lắm lắm, em ơi

Bao giờ ta lại được ngồi bên nhau?

 

Đâu đây thoang thoảng hương cau

Hẹn em hãy đợi mùa sau anh về!

 

K.Q.H

 

 

 

___________

 

Báo Người Cao tuổi – 12 Lê Hồng Phong, Hà Nội

ĐT: 0945 376600; Email: baonguoicaotuoi@fpt.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/08/2009 04:22:40 PM)
Nhớ em như nhớ thuốc lào... Nghiện rồi muốn bỏ...làm sao bây giờ !
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn -  -   (Ngày 20/08/2009 04:56:16 PM)
Nhớ thương em nặng sâu tình Trải ra tất cả lòng mình gửi trao Thương yêu đến độ ngọt ngào Nhờ vần lục bát gieo vào lòng nhau !
Các bài khác: