Thứ bảy, 13/06/2026,


Một thoáng Sa Pa (Hoàng Anh Tuấn) (17/08/2009) 

MỘT THOÁNG SA PA

 

 

                  Hoàng Anh Tuấn

 

Sa mu cụp ngọn trong sương

Mòn chân vẫn thấy con đường đã qua

Váy hoa nở giữa đồi hoa

Khèn ru vó ngựa chợ xa gọi mời

 

Bắc thang cho ruộng lên trời

Tay ai chuốt mạ nắng ngời môi xinh

Vườn đào chín ửng bình minh

Thác tung trắng xóa lung linh bản Mèo

 

Nhà em cạnh mảnh trăng treo

Thương anh vượt núi, băng đèo, lội sông

Mặt trời trên má em hồng

Rượu trong mắt biếc bềnh bồng anh say

 

Phố chiều mơ giữa biển mây

Tiếng chim mùa hạ gọi ngày sang đông

Củi thông đượm bếp lửa hồng

Đêm nằm nghe gió chạy rông ngoài thềm...

 

 

H.A.T

 

________________

 

Hoàng Anh Tuấn - CA tỉnh Lào Cai
Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

Điện thoại: 0914 877 998.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Lục - Lào Cai - nguyenhuan@rocketmail.com -  -   (Ngày 20/08/2009 02:53:02 PM)
Là người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Lào Cai và cũng đã không ít lần có mặt trên đất Sa pa,nhưng tôi chưa có cảm xúc thực sự như tác giả đã viết : Nhà em cạnh mảnh trăng treo/ Thương anh vượt núi, băng đèo, lội sông/ Mặt trời trên má em hồng/ Rượu trong mắt biếc bềnh bồng anh say... Đúng là một cảm xúc thật tuyệt vời. chúc bạn luôn vui và hạnh phúc và có những bài thơ hay viết về quê hương Lào Cai.
Các bài khác: