TÌNH ĐỜI

Nguyễn Đức Huy
Đường đời những lúc xảy chân
Mới hay bè bạn tuy gần mà xa
Không như cái lúc xa hoa
Người đưa kẻ đón thật là rình rang
Giận thay thế thái nhân gian
Bạc sao bạc đến phũ phàng, đớn đau
Nguy nan chẳng ngó mặt nhau
Cứ như gió thổi qua cầu mà đi...
Bây giờ ta chẳng còn gì
Còn chăng tiếng bấc, tiếng chì… tiếng tai
Còn chăng ta với đêm dài
Với bài thơ mãi phôi thai dáng hình
Thì thôi bao nỗi bất bình
Đập tan với tấm chân tình cho nguôi
06/08/2009
N.Đ.H
________________
Nguyễn Đức Huy - ĐT: 0906046688
Email: frenchshipb@yahoo.com
|
Cảm ơn bác đã có lời. Thơ thì thơ vậy, nhưng đời vẫn tươi.
Lúc làm cậy cái cao sang/ Đến khi thất thế xóm làng tránh xa.../ Tiền tài địa vị hương hoa/ Bỗng dưng có sẵn chỉ là phù du....
Tình đời...như kiếp hồi luân/ Cớ chi sao phải ái ân... hận đời ?
|