NGỒI NGHE SÓNG VỖ

Hữu Kim
Ngồi nghe sóng vỗ chiều rồi
Cánh chim phiêu bạt ngang trời về đâu
Sông buồn chẳng nỡ trôi mau
Mây lang thang nhuốm u sầu lang thang
Tôi vờ lật sách từng trang
Em vờ nghịch cát qua sàng kẽ tay
Em ơi, duyên ấy tình này
Hương xưa còn giữ đợi ngày bên nhau
Hình như sông chở niềm đau
Hình như nước vẫn giữ màu trinh nguyên...
Trăm năm một kiếp tình duyên
Sông ơi, sông chở bóng thuyền về xa
Ngồi đi em gió la đà
Mà nghe sóng vỗ bài ca trong lòng...
H.K
___________
Hữu Kim - ĐT 0905061899
Email: kimkhanhlinh@gmail.com
Số 100 URE Thành Phố Kon Tum