LỤC BÁT THU

Thanh Hải
'Ai đưa chim sáo sang sông
Để cho chim sáo sổ lồng nó bay'
Hè qua thu gọi heo may
Nghe trong rét mướt những ngày đông sang
Mai khoe xuân bén ngỡ ngàng
Từng đôi én lượn về ngang lưng trời,
Hoa trôi bèo dạt - kiếp người
Cây đa bến nước nặng lời tình chung
Bến đây thuyền đã mịt mùng
Ai xui chim sáo theo cùng thuyền kia?
Sáo ơi có nhớ đường về
Cây đa bến cũ lời thề vẹn nguyên
Ai chia non nước đôi miền
Xuân qua xạc lá bắt đền cho thu!
Mùa thu tình cũng đã thu
Ai nghiêng gió giữa Đồi Cù thông reo.
Đà Lạt, 12/2008
T.H
________________
Nguyễn Thanh Hải - ĐT: 0906.969.464
Email: haithanh.org@gmail.com
|
Rất vui khi đọc được bài thơ "lục bát thu" của Thanh Hải. Đặc biệt ấn tượng hai câu thơ cuối: Mùa thu tình cũng đã thu / Ai nghiêng gió giữa Đồi Cù thông reo.
|