CÓC

Xuân Như
Con cóc là cậu ông giời
Cũng danh phận đấy ai người biết cho
Quanh năm chỉ nhảy lò dò
Mưa khuya gió sớm thập thò trong hang
Đến khi trời nắng như rang
Cóc kia chết dí chân hàng rạ khô
Bắc thang lên tận nơi mô
Trèo cao ngã nặng chết co thế này
Kể ra cũng được thơm lây
Cóc lên chức cụ vì hay giời mù
Ếch còn ngồi đó thu lu
Chẫu chàng cũng học đánh đu với giời
Biết đâu xôi hỏng lại rồi trắng tay
Đồn rằng trên đó thang mây
Đánh ba hồi trống chắp tay cũng về
Chẳng qua mấy chú gà què cối xay
Chuyện cũ biên lại cũng hay
Nhưng để xem lại hôm nay thế nào
Cuộc cờ kẻ thấp người cao
Kẻ nhường thiên hạ ai nào biết đâu
Lại về vui thú buông câu...
X.N
____________
Liên hệ tác giả Xuân Như
Sinh hoạt tại CLB Ca trù Thăng Long
Email: xuannhuy@gmail.com
Điện thoại: 0936.996.680