KẺ THỨ BA
Tặng bạn bè tôi

Nguyễn Trần Khải Duy
Từ khi cắp sách đến trường
Tôi hay đem nỗi vấn vương vào hè
Đá banh, tắm biển, trèo me
Hoá trang tập kịch bạn bè đắm say!
Còn không những cuộc ngoéo tay:
“Lúc đi tao chở, về mày chở tao”?
Đấm lưng, chọc ghẹo ồn ào
Lời tếu táo cũng ngạt ngào nhớ nhung
Nhớ ghê tiếng trống “tùng tùng!”
Báo giờ vào học lông nhông xếp hàng
Tiếng thầy cô giáo vang vang
Con thuyền chữ nghĩa đi ngang chân trời
Mai này mỗi đứa một nơi
Sẽ không quên được cái thời đã qua
Dù là “nhất quỷ nhì ma”
Thứ tư chưa biết, thứ ba học trò…
Hè 2009
N.T.K.D
________________
Liên hệ: Nguyễn Trần Khải Duy
11 Phan Huy Chú- TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 056.3829005