KHOẢNG TRỜI BÂNG KHUÂNG
Trần Thanh Lộ
Lặng nhìn sáo đã sang sông
Người về xóm nhỏ chiều đông đượm buồn
Lá bay xào xạc đường thôn
Lẻ loi cánh bướm dập dờn tìm hoa.
Giá đừng gửi lá thư qua
Thì đâu cúc phải nở hoa cuối mùa
Lời yêu của tuổi mộng mơ
Ướt dòng mực tím trang thơ giữa đời.
Thôi đừng vương vấn người ơi
Hai ta hai phận hai nơi đợi chờ
Đừng tìm lại thủa ngày xưa
Mà lòng tiếc nuối những giờ yêu nhau!
Chữ duyên đã bước qua cầu
Theo dòng nước chảy về đâu cuối trời
Xin đừng mang lá trầu… tươi
Tặng người đứng giữa khoảng trời bâng khuâng!
T.T.L
________________
Liên hệ tác giả: Trần Thanh Lộ
Điện thoại: 033 3551 316