CHUYỆN BUỒN

Ngô văn Tuấn
Em ơi! Anh biết ngày xưa
Em buồn như thể cơn mưa cuối chiều
Một lần dang dở vì yêu
Trái tim bé bỏng mang nhiều nỗi đau
Đã không trầu thắm duyên cau
Rưng rưng hai đứa xa nhau mưa chiều
Đường về bóng lẻ liêu xiêu
Là từ hôm ấy lòng hiu quạnh buồn
Hận tình em tự cánh chuồn
Theo chồng em gánh tủi hờn phương xa
Để bao thu rụng bóng tà
Con đường kỷ niệm tôi và em xưa
Một người đứng lặng trong mưa
Em ơi! Anh cũng như xưa đang buồn
N.V.T
___________
Tác giả: NGÔ VĂN TUẤN
Điện thoại: 0909 583 705
Email: lagi_vantuan@yahoo.com.vn