GỌI NHỚ

Nhã Ca
Bao nhiêu sóng vỗ rêu cầu
Bao nhiêu thương nhớ mãi đâu đổ về
Tự dưng nhớ những ngô nghê
Bao nhiêu mưa nắng lê thê muộn phiền
Những điều tưởng đã là riêng
Đi qua năm tháng ngủ yên mất rồi
Lẩn qua lẩn quẩn không thôi
Tự dưng lại nhớ… nhớ rồi lại quên
Nhói lòng một cõi lênh đênh
Lặng im theo gió chênh vênh gọi buồn
Trăng khuyết nhớ giọt mưa tuôn
Mang vần vũ lại nhớ luồn gió xuân
Heo may nhớ tiếng ve ngân
Lá rơi chợt nhớ một vầng trăng khuya…
N.C
------------------
Liên hệ tác giả Nhã Ca
Điện thoại: 0702 242 955