ÁNH CHIỀU ĐỌNG LẠI
Phan Huy
Phong sương bạc nửa mái đầu
Gặp em đang độ têm trầu đợi ai
Anh qua bao dặm đường dài
Em chưa xa mẹ ra ngoài vòng tay
Thế rồi hồn cất cánh bay
Tim yêu cháy bỏng thơ say đắm lòng
Con đò xô sóng mênh mông (*)
Ánh chiều đọng lại bên sông bóng người
Lang thang con dế một thời
Mềm mềm ngọn cỏ tuổi mười lăm xanh
Em là Biển ngọt hồn anh
Hòa vào mặn chát hóa thành du dương
Dừng chân bên Ngã ba thương (**)
Gặp người hành khất trên đường hát rong
Nông sâu Trong - Đục hai dòng
Ánh chiều đọng lại tiếng lòng thơ tôi.
------------
(*) Những dòng in nghiêng là trích thơ của đồng nghiệp
(**) Tên tập thơ của tác giả
P.H
_______________
Liên hệ tác giả: Phan Huy
Email: vannghect@yahoo.com.vn