TRỜI ƠI…

Trương Văn Vĩnh
Mấy hôm nay vắng tiếng cười
Vì hôm kia mới có người rời quê
Trời ơi, cười- khóc no nê
Áo hoa ngày cưới phủ phê chuyến đò
Trời ơi còn mấy câu hò
Cầu mong nó chỉ giả đò làm lơ
Trời ơi còn mấy vần thơ
Từ hôm bữa nọ cũng... lơ ăn rồi
Trời ơi còn chỗ em ngồi
Chừ hoa cỏ dại làm mồi cho ong
Trời ơi mấy gáo nước trong
Với hương bồ kết... em hong tóc thề.
Trời ơi em đã bỏ quê
Trời ơi, tôi thấy lời thề... trời ơi!
Đà Nẵng 7/2009
T.V.V
__________________
Liên hệ tác giả: Trương Văn Vĩnh
ĐT: 01227456035
E-mail: e_plus2005@yahoo.com