VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TẾ HANH

Đậu Phi Hùng
(ĐT: 0905.524310)
Ông về lại bến sông quê
Dòng xanh tha thiết vỗ về ấp iu
Sông quê ứa lệ hoen chiều
Dấu niềm thương để rong rêu mây ngàn
Một đời kẻ Bắc người Nam
Bạn bè xẻ ghé tan đàn muôn nơi
Mới hay trong cõi đất trời
Thi nhân sống trọn kiếp người hát rong
“...Dang tay ôm nước vào lòng”
Để nghe tiếng mẹ bống bồng đưa nôi
Quê không còn mẹ, mẹ ơi!
Con về với núi với đồi quê ta.
Con tàu thương những sân ga
Lòng ông thương những bôn ba chuyến tàu
“…Đời không đủ sức đi mau”
“Vườn xưa” hoen lệ “Nghẹn ngào”, “Hoa niên”
Mười năm lặng lẽ ưu phiền
Thân tàn lòng mãi nặng duyên với đời
Sông Trà lặng lẽ dòng trôi
Tháng năm còn vọng tiếng cười thiết tha
Bao năm sông mãi không già
Khơi dòng kỷ niệm lệ nhòa mắt sâu
Thương quê sóng nhuộm mái đầu
Vần thơ u nhã nhiệm mầu sinh sôi
Ông “dừng chân” trước “quả đồi”
“Gỡ từng sợi cỏ, tôi ngồi nhìn thu”.
Đ.P.H
_________________
Được biết, sáng nay ngày 19-7-2009 (tức 27 tháng 5 năm Kỷ Sửu) Lễ viếng nhà thơ Tế Hanh diễn ra từ 7 giờ đến 9 giờ tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ hỏa táng lúc 10 giờ tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.
Lucbat.com xin chia buồn sâu sắc cùng tang quyến nhà thơ Tế Hanh và cầu chúc cho linh hồn ông thanh thản ở cõi vĩnh hằng.