BÊN DÒNG SÔNG XƯA

Đinh Thường
Sông xưa đã lấp mất rồi
Con thuyền neo cạn, sóng trồi trong tôi.
Mây in theo gió về trời
Dòng xưa mướt dải cây bời bời xanh.
Trăng sao thử vận long lanh
Muốn soi đáy nước hoá thành vô duyên.
Về đâu bao kiếp chuân chuyên
Ngược xuôi đâu những phận thuyền lênh đênh?
Câu hò chợt thấy chênh vênh
Bến xưa ký ức mông mênh xa vời.
Gạn trong một tiếng ru hời
Khơi dòng sông Lấp lở bồi năm nao.
Nghe trong mạch đất rì rào
Dòng xưa vẫn chảy, chảy vào mai sau.
Đ.T
____________
Tác giả : Đinh Thường
Điện thoại: 0912.242.998
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn