Thứ bảy, 20/04/2024,


Nghệ sĩ - Nhà báo Bành Thông (05/08/2008) 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Vượng - photo.vuong@gmail.com - 0433852022 - Trường CĐSP Hà Tây, Thường Tín, Hà Nội  (Ngày 20/04/2013 21:56:15)

Cháu nghe ông đọc thơ cứ sang sảng và có dọng đọc rất hay.
( Hội viên tặng mấy câu thơ chúc nghệ sỹ luôn mạnh khỏe,
chúc LUCJBAT.COM luôn tỏa sáng. thơ Lục Bát thơ của người Việt
mãi mãi trường tồn...

"Đất vẫn thấp, trời vẫn cao"
Không ai chê thấp câu nào... đất ơi
Chỉ có người trách tại trời
Sao không có mắt sáng ngời như sao?
Đất đâu dám sánh trời cao
Chỉ mong trời đổ mưa rào đất vui...

  Nguyễn Trường Vượng - photo.vuong@gmail.com - 0982252022 - Trường CĐSP Hà Tây, thị trấn Thường Tín, Hà Nội  (Ngày 01/04/2013 19:34:20)

Kính gửi: Ông Bành Thông
Biết ông uống được rượu cháu biếu ông bài thơ "rượu"

Rượu …
( Kỷ niệm ngày thơ lục bát Việt Nam - mồng 6/8 âm lịch )

Rượu Tây được tiếng rất ngon
Không bằng rượu nếp các con biếu mình
Sánh ngang với rượu cung đình
Nhâm nhi mới ngấm, thấm tình cha con.

Rượu quê càng uống càng ngon
Cạn ly vẫn thấy hương còn bay xa
Thơm ngon, hương vị đậm đà
Uống vào thi vị: Ngà ngà, say say.

Ngấm sâu hơn cả rượu tây
Hương mùi nếp cái ngất ngây trong lòng
Rượu không quá gắt, quá trong
Chỉ mờ mờ đục, hong hong, hanh vàng.

Rượu quê bình dị, chưa sang
Nhưng đầy ắp cảnh rộn ràng nhà nông
Hồn quê thuần việt cay nồng
Nấu từ “nếp dặt”cánh đồng làng quê.

Thơm thơm hương cốm bay về
Mơ mơ ta nhớ làng quê tháng ngày
Rượu quê ngắm đã thấy say
Bạn hiền cùng uống càng say say lòng.

Thấm sâu tình nghĩa vào trong
Rượu các con biếu mát lòng, mát gan
Bao nhiêu mệt nhọc xua tan
Tấm lòng hiếu thảo hơn giàn hoa thơm…

Hà Nội, ngày mồng 6 tháng 8 năm Nhâm Thìn 2012
Trường Vượng

  Nguyễn Trường Vượng - photo.vuong@gmail.com - 0982252022 - Trường CĐSP Hà Tây, thị trấn Thường Tín, Hà Nội  (Ngày 31/03/2013 22:36:49)

Mấy lời cháu gửi ông Thông
Ông như "vua" đã gieo trồng vườn thơ
vườn thơ ông lớn không ngờ
Cháu mong ông mãi cầm cờ vững tay.

  TRẦN VĂN THUYÊN - tranthuyensl@gmail.com - 0904592070 - 50 lã xuân oai ,q9 ,tphcm  (Ngày 26/03/2012 10:15:37)

CHÀO NS BÀNH THÔNG. Tình cở vào LUCBAT.COM
THẤY ANH VẪN PHONG ĐỘ NHƯ XƯA.Cũng khá lâu không gặp lại,vậy gửi anh bt GIẢI YẾM Anh đọc và nhò giới thiệu tren lục bát.com nhé
Người xa thì đã xa rồi
Cái màu giải yếm bồi hồi trong tim
Ướ gì hóa một cánh chim
Theo màu giải yếm để tìm đến nhau
KÍNH ANH - TVT

  Nguyễn Văn Nhã - vănnhax9786@yhoo.com.vn - 01669031338 - Chí Linh Hải dương  (Ngày 06/03/2012 9:47:35)

Tôi có một bài thơ tặng mẹ tôi nhân ngày QTPN mồng 8/3
Mẹ
Lưng còng mang cả nhân gian
Tiếng cười vui đến cả làng cùng vui
Một đời vất vả mẹ ơi
Tảo tần cày cấy nuôi đời nuôi con
Xuân sang gần chín mươi tròn
Mẹ ngồi kể chuyện nước non quê người
long lanh ánh mắt, nụ cười
 

  Nguyễn ngoc Đấu i - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0983846005 -097 - Ia Dom - Đức Cơ - Gia Lai  (Ngày 06/11/2011 9:08:38)

Chào nghệ sĩ BANH THÔNG
( Hội viên tặng mấy câu thơ chúc nghệ sĩ vui khoẻ và thăm LUCBAT.com đều để xem hội viên tham gia trên mạng LUCBAT COM)
"Đất vẫn thấp, trời vẫn cao"
Câu thơ ta để mai sau chẳng thừa
Chắt chiu từng hạt nắng trưa
Ngày đông mang sưởi cũng vừa ấm thân
Trời cao đất thấp xoay vần
Tạo nên Xuân , Hạ, Thu, Đông bốn mùa
(Nguyễn Ngọc Đấu CLB thơ VN tại Đức Cơ Gia Lai)

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Đông - hà Nôi  (Ngày 04/09/2011 15:59:39)

Đất vẫn thấp, trời vẫn cao.
Đấy là tạo hóa, lẽ nào trách ai.
Ví như không có ban mai
Làm gì có cảnh chiều dài ngày đông.
Luật đời đâu phải bất công
Có "vung tay", phải có "lưng còng", thế thôi!

  nguyễn duy dự (THANH DẠ) - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 28/08/2011 17:27:53)

MẤY LỜI GỬI BÁC BÀNH THÔNG

Đất vẫn thấp,trời vẫn cao
Là NGƯỜI đâu có lẽ nào xa nhau
Câu thơ giấu một nỗi đau
Bàn tay nào đã vò nhàu nếp xưa
Bây giờ loạn tiết gió,mưa
Nhưng HƯƠNG ĐÂT VIỆT sớm,trưa vẫn nồng ?!

Mấy lời kính bác BÀNH THÔNG !

  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - 124 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Tp.Hồ Chí Minh   (Ngày 25/07/2011 13:34:50)



Chào anh Bành Thông,

Tình cờ lạc vào lucbat.com và gặp anh, Thục Nguyên rất vui khi thấy anh khỏe, đọc thơ sang sảng…

Chúc anh mãi phong độ như thơ.



Đất vẫn thấp trời vẫn cao

Chuyện đời muôn thuở lao xao vui buồn.

Thơ Bành Thông vẫn nhẹ tuôn

Mạch tình vẫn chảy vào nguồn suối trong.



Thục Nguyên

  Nguyễn Tới (Hồng Phúc ) - nguyentoi77@yahoo.com - 0935556945 - Bệnh viện Đa Khoa Thị xã Buôn Hồ ,Daklak  (Ngày 8/08/2010 06:39:38 AM)
Chào Anh Bành Thông !
Rất lâu mới được nghe anh đọc thơ ..Bài thơ câu cuối thật thi vị đúng quy luật của muôn đời phải không anh ?
"đất vẫn thấp , trời vẫn cao ".
Hãy vui đón nhận gửi trao cuộc đời .
Vần thơ giao hảo nơi nơi
Vô tư ta nở nụ cười yêu thương .
Hồng Phúc ( Bs nguyễn Tới CLB thơ VN Daklak)
Các bài khác: