Thứ bảy, 20/04/2024,


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199195 - T T Thanh Nê Kiền Xương Thái Bình  (Ngày 29/09/2012 9:55:22)

Đọc thơ chú thấy quá hay. Nhưng có những bài thật khó lý giải bằng lời. Với tình cảm anh em Cựu chiến binh, anh xin được gửi chú mấy câu:


Trời chẳng cho ai hết đâu
Nỗi buồn cố giấu kín đằng sau nụ cười
Những khôn,dại của cuộc đời
Ta ngồi ngẫm lại,Ai người hiểu Ta
Còn chức phận,còn phong ba
Trời cao có mắt chỉ ra con đường

Vũ Văn Thịnh



 

  Vũ Ngọc Giang - vndgiang@gmail.com - 0903700282 - Phường 15 quận 10 TP HCM  (Ngày 24/09/2012 17:53:22)

CHÚC MỪNG
HỘI THƠ LỤC BÁT NHÂM THÌN
Vũ Ngọc Giang

DÒNG thơ có cội có nguồn
THƠ luôn chia sẻ vui buồn yêu thương
LỤC tìm trao gửi vấn vương
BÁT luôn để nhớ để thương cho đời
SÁNG trong tình nghĩa muôn nơi
NGỜI lên ngọn lửa cho đời mộng mơ
NƯỚC Nam từ bấy đến giờ
NAM thanh nữ tú nhờ thơ gửi tình....!
 

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 19/05/2012 10:23:37)

Có một nhà thơ tài hoa một người sáng lập ra lục bát anh có rất nhiều bài thơ để lại nhiều ấn tượng cho độc giả.Anh là : Đặng Vương Hưng , những bài thơ anh viết gần như những trải nghiệm cuộc đời, đề tài anh viết là thơ tình , những bài thơ tình rất hay.
Đọc thơ tình của anh tôi có một cảm nhận , những bài thơ tình luôn có chung nhịp đập , cùng đồng điệu với độc giả, đọc thơ để rồi ngẫm nghĩ về cuộc tình , những thăng trầm của một con người đã trải qua.
HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ là bài thơ nó đúc kết lại những thử thách, những hờn ghen trong khi yêu, mối tình nào cũng vậy gia vị của nó: ,yêu, ghen, hờn , giận, Nhiều lúc trong tình yêu cũng cần học quên đi những gì không thuộc về ta, Cho dù tình yêu ấy mới đầu đến rất đẹp , nhưng ta chợt hiểu ra rằng tình yêu ấy không phải là của ta, để rồi ta nhớ lại đưa vào kỷ niệm đẹp của mình.
Bài thơ đọc để rồi thức tỉnh trái tim đang yêu cần phải học để yêu, học những điều đơn giản nhất,có lẽ trong khi yêu không tránh khỏi những hhiểu lầm đáng tiếc, nhưng sự hiểu lầm đó khó có sự thanh minh, ta cần phải học yêu.
Để tình yêu luôn luôn trong sáng, có sự tôn trọng về nhau, cần phải học nó để rồi hiểu người mình yêu, và yêu nhiều hơn mình nghĩ.
 

  Trầm Mặc - leconvien89@gmail.com - 0985693680 - Liên Giang - Đông Hưng - Thái Bình  (Ngày 21/04/2012 22:28:19)

Gửi người xa quê

Xuân sang đượm thắm tình quê
Người đi xa cũng nhớ về cố hương
Tuổi thơ đằng đẵn tình thương
Trăm hoa đua nở sắc hương đợi chờ
Dòng sông có tự bao giờ
Quê hương người tự ấu thơ có rồi
Tháng ngày đưa võng đưa nôi
Lời ru hát dạo à ơi mặn nồng
Tiếng bà tiếng mẹ chờ mong
Tiếng bông hoa nở tím hồng gọi ta
Ai người giờ ở phương xa
Lời ru hát dạo mang ra cầm về
1/2011
Trầm Mặc


Mưa khuya
Đêm khuya chỉ có hạt mưa
Nghe rơi như tiếng bốn mùa chuyển giao
Người đi hay tránh mưa rào
Để đem thương nhớ tìm vào trong đêm
Trời mưa cũng gió im lìm
Mắt mờ thao thức lim dim nói gì
Người đi người cũng đã đi
Mưa khuya lộp độp bời vì tại em.
2011/ Trầm Mặc

Duyên muộn
Dẫu rằng em đã lấy chồng
Yêu em chỉ bằng không thôi mà
Con đường nhỏ khoảng cách xa
Mà bao lần gặp cho ta liếc nhầm
Sao không được sớm vài năm
Em còn khi đó chưa nằm bên ai
Đêm xuân gió mát canh dài
Em mình thao thức nhớ ai liếc chiều
3/2009
Thiếu nữ bên hoa
Tóc dài cuốn cả chiều mây
Hàng hoa bên dáng bang gầy nghiêng nghiêng
Mùa xuân nở nét tình duyên
Người bên hoa cũng làm duyên tươi cười
Ngại ngần chi chẳng ngỏ lời
Cho lòng sâu thẳm để rồi nhớ mong
Trăm hoa chớm nở đầu bông
Người bên hoa cũng má hang kém khi
Cúc lan đến độ đến kỳ
Người bên hoa cũng dậy thì tuổi xuân
Chàng trai nghĩ cảnh phân vân
Trăm hoa chớm nở một lần muốn mua
Trời xuân chẳng thấm hạt mưa
Người đi chợ tết mấy mùa xa xôi
Tháng năm bỏ mặc tình đời
Người bên hoa đã nở rồi nhà ai
1/2010
Hương em bay
Gió kia thổi tới em nay
Ma em lại lỡ để bay theo cùng
Cho con bươm bướm bay vòng
Cho đời anh lại lạc đường tìm em
Một cơn gió thoảng dịu êm
Ràng chân anh lại trong đêm u buồn
Một người con gái anh thương
Mà sao anh mãi lạc đường là sao
Giờ người con gái đi đâu
Để anh đứng lặng thật lâu đợi chờ
Đợi chờ cơn gió trong mơ
Thổi hương em lại bên bờ tình anh


Cháu mong nhận được sự quan tâm góp ý của bác. Cháu xin chân thành cảm ơn

  Nguyễn Lê - yeu_doi_nhe_ban_hp@yahoo.com - 0916090659 - Hải Phòng  (Ngày 02/10/2011 23:06:02)


Đúng là tưởng tượng đấy thôi
“Cái đêm ghế đá, tối trời công viên"
Có thật hắn chỉ ngồi im
Còn nàng bên cạnh “gỗ lim khát thèm”
Nguyên nhân chính để nàng quên
( Tưởng tượng )

Thế là hắn trúng số rồi
Một giải đặc biệt – ông Trời xe duyên
Vợ tần tảo, con thảo hiền
Công thành, danh toại ấm êm cửa nhà
Thành Nhân có mắt, đúng là...
(Vợ tôi )

Thôi đừng nhắc đến ngày xưa
Thời em mười tám, anh vừa đôi mươi
Hồn nhiên trong sáng nói cười
Củ khoai, miếng sắn chia đôi đói lòng
Cái ngày em chửa có chồng
Biết anh để ý em đồng ý ngay
Nhưng giờ đã đến ngày nay
( Bao giờ cho đến ngày xưa )

Giá như chưa vợ chưa chồng
Thì em vẫn sẽ bằng lòng lấy anh
Vì yêu anh rất đa tình
Nhưng giận dữ chớ thất kinh cửa nhà
( Giá như )

Đang muốn xuống tóc vào chùa
Trốn trần gian để trọn tu kiếp này
Nhưng rồi lại tiếc lắm thay
Có người vẫn thích tóc dài của em
Lại soi gương chải tóc mềm
( Gửi một sư nữ )

Hình như chính “Hắn” chứ ai
Thở than tiếc mái tóc dài của sư
Thế là sư nữ bỏ chùa
Đi tìm người đã làm thơ tặng mình
Chao ôi! Bồ Tát thật linh
“Sư ông rồi cũng quên kinh, mõ chiều
( Hình như )

Nằm nhà thơ viết khó hay
Mượn bia hơi quán để say khướt tình
Chẳng ai quản thúc được mình
Tâm hồn bay bổng bóng hình ngày xưa
Mặc cho ai tỉnh Hắn mơ...
( Thơ viết ở quán bia )

Giá như chưa vợ chưa chồng
Em xin là một bóng hồng cuả anh
Nguyện làm những giấc mơ xanh
Là nguồn nước nhỏ mát lành giếng quê
Là con đường rợp bóng che
Sắc riêng phượng đỏ mỗi hè ước ao
Dù anh ở tận phương nào
“Nhớ Hải Phòng” hãy khát khao tìm về
Đón anh phượng rộn tiếng ve
( Nhớ Hải Phòng )

Nhà anh ở cạnh xóm liều
Di chuyển về phố Yết Kiêu lâu rồi?
Bạn yêu đâu có cần mời
“Người thân ngại đến” đâu rồi còn thân
Quan tâm xin được hỏi thăm
Khi có điều kiện sẽ lần đến chơi
Tiếc gì nhau một lời mời
“Lo lũ” phải chuyển đến nơi an toàn
Thương chàng thi sĩ đa truân
( Nhà tôi )


Thạch sùng tắc lưỡi đuổi nhau
Điện không đủ sáng viết câu thơ buồn
Một mình với gió cô đơn
Đợi ai lòng dạ bồn chồn xót xa
Ước gì người ấy hiểu ta
Không cần ảnh, chẳng cần hoa ngỏ lời
Tôi cô đơn tuổi 40
( Một mình )

Thôi thì cũng tại gió mưa
Để anh lỗi hẹn, em chờ suốt đêm
Không phải là anh quên em
Mà là chỉ tại anh quên hẹn trời?
Yêu rồi phải cháp nhận thôi
( Lỗi hẹn)

Thiếp là con gái Hải Phòng
Cũng có quê ngoại nhãn lồng Hưng Yên
Yêu thơ tự thuở hoa niên
Bây giờ tuổi đã cũng trên tứ tuần
Song chẳng dám, dù một lần
Tập làm thơ, tập gieo vần đôi câu
Nhưng khi gặp hắn lần đầu:
“Học quên để nhớ”lắng sâu tâm hồn
Thấy cuộc đời đáng yêu hơn
Buồn, vui, hay, dở, dại khôn vẫn ...Tình
Đọc thơ Hắn, thấy đời mình
Giống công việc, giống bóng hình người xưa
Đành liều cũng tập làm thơ
Vội gửi tói Hắn mong chờ làm quen
Dù viết dở, chẳng có duyên
Cũng xin với Hắn đừng nên chối từ
Và ngồi đợi hắn tặng thơ...
( Tự hoạ làm quen )

Cũng nửa tỉnh, cũng nửa quê
Đẹp trai nhất “Nghẽn” không hề kiêu căng
Hợp tác lao động 10 năm
Về nhà cưới vợ, giờ thành “bơ vơ”
Cũng hiền lành, cũng ngu ngơ
Thích trung thực, ghét mộng mơ văn đàn
Hoàn thành tốt việc cơ quan
Hết giờ giúp vợ lo toan gia đình
Nấu cơm, giặt giũ, quét sân
Đón đưa con học cả tuần trường xa
Bởi vợ đi học xa nhà
Chàng vừa là bố, vừa là mẹ yêu
Nhớ con lắm, thương chồng nhiều
Mong chiều thứ sáu chuông reo nhảy tàu
Chủ nhật lại hẹn tuần sau
Cả nhà đòan tụ: Gặp nhau cuối tuần”
Cám ơn “Người chồng nhân dân”
Đó là danh hiệu tôi thầm tặng anh
( Chồng tôi )

“Hắn” đã quá hạnh phúc rồi
Vì ta thuộc đến hơn mười bài thơ:
Khi Hắn “Gửi người trong mơ”
Thì ta với gió bơ vơ “Một mình”
“Tưởng tượng” Hắn đang tỏ tình
“Vay trả” Hắn viết cho mình “Vợ tôi”
Hắn “Lỗi hẹn” với một người:
“Cha tôi” Hắn cứ ngậm ngùi, xót xa
“Cuối thu” “Nỗi nhớ” cũng qua
“Hình như” “Quê cũ” “Lại xa” “ Đường rừng”
“Sớm nay vác cuốc ra đồng”
“Khi em thêm một lầ chồng” “Giá như”
“Bao giờ cho đến ngày xưa”
“Đêm đông”, “ở trọ”, “Con chưa ra đời”
“Gửi từ Hà Nội” “Nhà tôi”
“Nhớ Hải Phòng” “Thắp đèn” ngồi “ Ngắm trăng”
“Nửa đêm chợt thức” trầm ngâm
“Bao giờ mới nói” “Mùa xuân ....vẫn còn”
“Những ngày ốm” khổ vợ con
“Nghe chim gáy...’’ngỡ vẫn còn mùa thu
“Chân dung tự hoạ” bằng thơ
“Viết từ biên giớ những giờ thảnh thơi
“Thơ viết từ quán bia hơi”
“Tặng một sư nữ” trốn đời đi tu
“Đôi câu lục bát” như đùa
Thương sao “lũ trẻ”bơ vơ “Bụi đời”
“Rượu quê uống đêm ba mươi”
“Học quên để nhớ” bao người ước mong...

Hy vọng sau mười năm Tác giả sẽ có thời gian giao lưu với Bạn đọc
Hải Phòng, ơi Anh "vẫn khát khao tìm về"


Nguyễn Lê
(ĐT: 0916090659)
 

  Nguyễn Lê - yeu_doi_nhe_ban_hp@yahoo.com - 0916090659 - Hải Phòng  (Ngày 02/10/2011 20:59:46)

      Gửi nhà thơ “Học quên để nhớ” !
     Tôi vẫn nhớ buổi tối tháng 8 cách đây đúng 10 năm, trong chương trình CLB Bạn yêu thơ tại HV An ninh nhân dân do nhà thơ Hồng Thanh Quang dẫn chương trình. Tiến sĩ Đoàn Hương cùng Anh và các nhà thơ: Phạm Khải, Phan Quế, ... là khách mời đến giao lưu đọc thơ và tặng thơ.
     Tôi may mắn được nhận “Học quên để nhớ” của anh. Những buổi tối sau, tôi: T.C “Ma ma” và “ năm Cách Cách” lớp ngoại ngữ ( tiếng   Trung, tiếng Lào, tiếng Thái ) ngâm nga thơ anh cho đỡ nhớ nhà, vì chúng tôi không được ra khỏi trường trong thời gian học tập.
     “Ngâm” rồi “ngấm”. Bọn trẻ yêu cầu tôi hoạ thơ anh. Tập hoạ hoàn thành, được gửi đúng địa chỉ của anh nhưng không có hồi âm.
      Kết thúc 7 tháng học tập, chúng tôi chia tay nhau nhưng những kỷ niệm của thời SV vẫn như còn đó.
      10 năm trôi qua, gặp lại anh khi vào lucbat.com, tôi muốn được gửi tới anh những vần thơ ngày ấy. Hy vọng anh vui vì bất ngờ với kỷ niệm 10 năm trước đã bị thất lạc nhưng lần này sẽ không thể lạc nữa vì ngôi nhà lục bát sẽ rộng vòng tay đón nhận.
       Kính chúc anh sức khoẻ, tâm huyết và duy trì lụcbát.com để mỗi người VN có tâm hồn đồng điệu sẽ yêu mãi thể thơ này.


Cho anh vay một nụ cười
Chỉ xin anh tặng lại mười bài thơ
Cho anh vay một giấc mơ
Tạo nguồn cảm hứng làm thơ tặng đời
Nụ hôn anh chớ có đòi
Kẻo mà “chị xã” cưa đôi giường nằm
Đời anh ở trọ nhiều năm
Bây giờ tạm ổn chớ ham nụ cười
Vay phải trả, gán cả đời
Buồn nhiều, vui ít anh ơi, xin đừng

Nguyễn Lê
 

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 15/09/2011 11:09:12)

Chào anh ĐẶNG VƯƠNG HƯNG!
Người đã sáng lập ra câu lạc bội lục bát.com.Thật tiếc cho tôi khi đi tham dự ngày hội thơ lucbat hôm đó mà không được chụp một tấm hình cùng anh, tôi còn tiếc đến tận bây giờ.
Được tận mắt nhìn thấy những công việc anh cùng BBT lucbat tổ chức lên một Lễ Hội lớn như vậy quả là tuyệt vời. Dư âm của chương trình vẫn còn đó trong tôi,
Cho tôi được cảm ơn BBT , Cảm ơn Anh đã cho những độc giả như chúng tôi được tham dự ngày hội rất vui và bổ ích như vậy ,chúng ta cùng nhau vun đắp cho những vần thơ lục bát hay hơn nữa , bảo tồn và phát huy di sản của dân tộc là một điều mọi người chúng ta nên làm để những vần thơ lục bát sẽ là DI SẢN VĂN HÓA DÂN TỘC.

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam.1950@gmail.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 09/09/2011 22:26:26)


Chào nhà thơ VƯƠNG HƯNG.Tôi đọc thơ anh thấy hay quá

nên tôi nẩy ý tập làm thơ.Hôm nọ đoc bài thơ "LÁ DIÊU

BÔNG"của nhà thơ HOÀNG CẦM,tôi mạo muội viết mấy câu

thay lời người con gái Đình bảng .Tôi xin gửi nhà thơ

VƯƠNG HƯNG đọc cho vui nhé.



TÌNH DIÊU BÔNG

(Cáo lỗi cố nhà thơ HOÀNG CẦM )
********

Hẹn em tìm lá "DIÊU BÔNG"

Em đi tìm lá mãi không thấy về

Chị là phận gái chân quê

Đôi mươi mang tiếng đã kề cuối xuân

Chị thầm đợi lá "DIÊU BÔNG"

Thầy-u thúc giục rằng xuân muộn rồi

Trót lời diệu vợi em ơi

Em đi tìm lá để đời mất nhau

Em về vắng chị -lòng đau

Chị sang sông - giọt lệ sầu thầm rơi
******
Xin đưng trách giận Người ơi

Sầu riêng đâu chỉ riêng NGƯỜI sầu riêng





 

  nguyễn minh Tâm - nguyenminhtam,1950@gmai.com - 01222348631 - 60|175 tâp thể đại học hàng hải Vạn mỹ .Ngô Quyền .Hải phòng,  (Ngày 08/09/2011 23:49:08)


Trông anh bộ đội là mê
Vai đeo súng,bộ đồ nghề lệch hông
Quần xăn,dép lốp lội đồng
Đi đâu mà chở kềnh cồng vậy ru?
Hết thời bom đạn "vi vu"
Cầm cày ,thắt bụng.theo "tru"ra đồng
Hồn thơ anh vẫn bềnh bồng
Không say trăng ,gió-mà nồng nghĩa nhân
Để lòng người đọc bâng khuâng
Thơ vương mầu lính,thơ đầm nét quê
Thơ anh càng đọc càng mê.

Mở trang đoc thơ Vương Hưng ,tôi tập tọe
mấy câu cho vui,Chúc nhà thơ luôn khỏe để đọc giả đươc
đọc nhiều thơ của anh nữa nhé

 

  nguyễn duy dự (THANH DẠ) - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 31/08/2011 22:43:13)

"học quên để nhớ cho nhiều
học hờn giận để cưng chiều đấy thôi"
"mải mê học khóc cho cười
quên hờ hững để cùng người mải mê"...

Bốn câu thơ ấy rất NGHỀ
Những câu còn lại chẳng chê câu nào
Tôi giờ mắc bệnh tào lao
Nhờ trang lục-bát kính chào NHÀ THƠ !

  Nguyễn Quang Du - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663.922.888.  - Trường THCS Minh Hòa, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 04/07/2011 22:59:09)

Ngồi buồn đọc tứ thơ anh
Ngỡ như gặp bạn tâm tình ngày xưa.
Lời thơ như gió, như mưa,
Tự nhiên mà nặng suy tư kiếp người.
Chợt buồn nhặt chiếc lá rơi,
Bỗng nhiên lòng nở nụ cười yêu thương.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 03203547940 - Bình Phiên, Ngọc Liên, Cẩm Giàng, Hải Dương  (Ngày 22/02/2010 04:27:15 PM)

Tuyệt vời quá Vương Hưng ơi!
Đọc thơ bỗng thấy tỉnh người, sáng ra.
Lời thơ chân chất, đậm đà
Tưởng như bát ngát sông xa biển gần.

Lão già chân đất đầu trần,
cảm thơ chỉ viết được ngần ấy thôi.
Tuyệt vời quá, Vương Hưng ơi!

  Trần Hữu Đạt - datvinhqt@yahoo.com.vn - 0915075779 - Vinh Linh - Quảng TRị  (Ngày 11/02/2010 03:09:10 PM)
    Từ lâu tôi đã nghe tên của anh, thực chất đã đọc một sô bài thơ của anh đăng rải rác trên các báo và nay là bloge. Nhưng không chú ý lắm. Sáng nay ngồi với người bạn già bằng tuổi anh, người ấy giới thiệu tôi tò mò quá vào trang này quả là hay thật. Trang thơ thật bổ ích có thể giúp cho một số cây viết mới ( chứ không phải trẻ) trong đó có cả tôi học tập rất nhiều.
    Mong rằng vào ra trang này được giao lưu hoc được nhiều điều mới lạ. Địa chỉ tôi có thể trùng vói địa chỉ aii đó nhưng xin đừng hỏi tôi về thông tin cá nhân của họ.
    Thân chào
Các bài khác: