LỜI RU TỪ MÁI NHÀ TRANH

Nguyễn Đình Trọng
“Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh…”
Lời ru từ mái nhà tranh
Bao yêu thương Mẹ đã dành cho con
Hương đưa say cánh môi tròn
Cánh cò trắng vỗ chập chờn bay qua
Gió từ tóc Mẹ thổi ra
Nắng từ đôi mắt nhạt nhoà đêm thâu
Trăng cong vai áo bạc nhầu
Suột đời mẹ những dãi dầu đơn sơ
Chẳng còn cái tuổi bé thơ
Mà câu hát cũ đến giờ còn say
Đường xa súng ấm trong tay
Tiếng ru như lửa vương đầy bước chân
Bao người trong những đoàn quân
Đã nghe Mẹ hát bao lần trong nôi
Bây giờ câu hát xa xôi
Cùng con lên tận núi đồi Đồng Đăng
Pháo đài luỹ dựng thành giăng
Mênh mang câu lượn đêm trăng Kỳ Cùng
Lẫn trong thế núi điệp trùng
Hòn Vọng Phu xanh một vùng núi non
Bóng nàng Tô Thị bồng con
Hay là bóng Mẹ chon von giữa trời
Đâu đây đá cất nên lời
Cho hôm nay và muôn đời mai sau
Võng dù giăng sát bên nhau
Lời ru như tự hai đầu bay lên…
N.Đ.T
____________
Tác giả Nguyễn Đình Trọng
Điện thoại: 01233 123 789
Email: tucchip@vnn.vn