ĐÓN NGÀY MỚI SANG

Sông Trà
Tình đâu ở tự hữu hình
Tình trong mỗi tấm lòng mình bao la
Thái Bình là biển cho ta
Đôi bờ nhung nhớ thiết tha từng ngày.
Em đi từ độ trăng đầy
Quê hương gởi lại còn cay đắng lòng
Đất trời sông núi mênh mông
Xa xa… ai đã cùng trông em về…
Rặng dừa, bãi mía, bờ tre
Lên non, xuống biển, qua khe suối vàng
Dừng chân trong gió bên ngàn
Đong đưa cánh võng, hương nàng bay bay.
Phố xưa còn đó những ngày
Áo Em thấp thoáng dưới cây phượng hồng
Bâng quơ trong nỗi chờ mong
Anh chưa kịp đến, Em dong duỗi buồn …
“Đôi ta đâu giống chuồn chuồn
Khi vui thì đậu ... khi buồn thời bay …”
Tim ơi Tim đã cùng say
Cho Em mở cửa đón ngày mới sang
S.T
____________
Liên hệ tác giả: Sông Trà
Email: thosongtra@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0983350620