MẸ CỦA ANH HAY MẸ EM

Lê Trà Linh
Mẹ của anh hay mẹ em
Mà sao em thấy tim mình nôn nao
Chỉ đơn sơ một tiếng chào
Mẹ cười... như tự lúc nào biết em
Biết là lạ, hoá thành quen
Em băn khoăn, chẳng muốn tin mình rồi
Thì mẹ của anh đấy thôi
Mà sao giống hệt một người sinh em
Nói ra sợ mình vô duyên
Em mông lung với lặng im vụng về
Mẹ cười: - uống nước đi tề!
Răng? con có thấy ở quê... khổ hè?
Em bối rối, em dặt dè...
Mẹ cười, em lại bốn bề hình dung
Rồi mai anh sẽ là chồng
Em tin mẹ hiểu nỗi lòng nàng dâu.
L.T.L
___________
Liên hệ tác giả: Lê Trà Linh
Email: linhnhan1976@yahoo.com
Tel: 0988 490 008