LỜI CỦA GIÓ

Nguyễn Anh Dũng
Rượu hồng vừa nhấp chút thôi
Đã nghe tiếng gió bồi hồi sắc xuân
Xanh trong đôi mắt thi nhân
Men say chạm ý thơ ngân mơ màng.
Trời xuân mây chuyển ngỡ ngàng
Bời bời ngọn nắng ngút ngàn thả xuôi
Tay nâng chén rượu lên môi
Mà lòng xa xót cái thời thiếu em.
Sông quê nước chảy êm đềm
Qua cầu chợt thấy bóng em rất hiền.
Mắt em lúng liếng nhung huyền
Trong như hạt ngọc giữa miền nắng mưa.
Em là nguồn sống cho thơ
Để tôi cháy khát giấc mơ một thời
Giờ đây còn chút cuộc đời
Tôi như xanh lại cuối trời… vì yêu!
N.A.D
___________________
Liên hệ: Nguyễn Anh Hậu – Thôn Giếng Chanh
Thị trấn Quảng Yên- Yên Hưng- Quảng Ninh
Điện thoại: 033 683 985