Chủ nhật, 14/06/2026,


Ru anh (Trần Nguyễn Dạ Lan) (20/06/2009) 

                                          RU ANH

 

                  Trần Nguyễn Dạ Lan

 

 

Anh ơi... Hãy ngủ cho ngon

Mùa về chim hót véo von giữa đời

Mùa về lộc biếc, hoa tươi

Mùa về, gió nói ngàn lời yêu thương

Đêm nay em thức canh trường

Gửi lời ru tới người phương xa vời

Ngủ đi anh... Chuyện ở đời

Lo toan, vất vả bỏ ngoài giấc mơ

Chiêm bao, anh hãy làm thơ

Thơ tình anh viết đến giờ chưa xong

Bài thơ em vẫn hằng mong

Là anh say trọn giấc nồng đêm đêm

Là anh mãi sống êm đềm

Bên người tri kỷ dịu hiền, nết na

Sớm chiều nhàn tản ngắm hoa

Để nghe mây gió cùng hòa ý thơ

Để anh dệt mộng, dệt mơ

Dệt vàng giọt nắng lửng lơ trong vườn

Để anh chẳng biết chữ Buồn

Để anh ngay lúc giận hờn cũng vui

Bao nhiêu cay đắng ngậm ngùi

Hãy trao em giữ đầy vơi một mình

Dẫu chưa đi trọn cuộc tình

Thì xin là bóng với hình trong mơ

Anh ơi... Nếu có bao giờ

Bằng Lăng hết tím, vần thơ hết nồng

Nếu mai đời hóa hư không

Thì lời ru vẫn sang sông với người

Ngủ ngon đi nhé, anh ơi

Đêm nay em thức ru người em yêu…

 

Bình Dương, 2009

T.N.D.L

 

 

____________ 

 

Trần Nguyễn Dạ Lan - ĐT: 01673199582

Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Đình Mai - hoamai1940@yahoo.com - 0313 592 101 - 5/43 Trần Phú - Hải Phòng.  (Ngày 20/09/2009 01:23:11 PM)

      Mình thích 10 câu cuối quá. Nhưng đổi chữ "chưa" bằng chữ "không" trong câu "Dẫu chưa đi trọn cuộc tình..." có được không ? Nhờ bạn, mình viết được bài này, xin gửi để làm quen:

Tình yêu cái thuở học trò

Thầm thương trộm nhớ vu vơ một mình

Toòng teng đôi bím tóc xinh

Núm đồng tiền cũng vô tình, khổ chưa

Âm thầm ngơ ngẩn, ngẩn ngơ

Mối tình câm đến bao giờ cho nguôi...

Rồi như các nước chim trời

Tìm nhau kẻ ngược người xuôi lỡ làng

Thuyền tình đã rẽ sang ngang

Khối tình chưa ngỏ đã tàn người ơi!

Bao nhiêu gió giập, sóng vùi

Bấy nhiêu cay đắng ngậm ngùi nhớ thương

Ngó lìa còn sợi tơ vương

Lẽ đâu trút hết đoạn trường sang em?...

Bình minh đã rạng trước thềm

Trọn đêm anh thức nghe em ru hời

Trọn đêm anh thức, em ơi

Nối thêm câu hát cho người anh yêu.

      Tôi băn khoăn không biết có nên để hai câu cuối không, xin Lan và các bạn cho ý kiến. Hẹn gặp nhau vào 6/8 tới.

Các bài khác: