THÁNG SÁU CỦA TÔI

Dương Phượng Toại
Tháng Sáu là tháng Sáu ơi
Mưa như rồng cuốn ngang trời xôn xao
Trưa hè trĩu nặng buồng cau
Nhặt khoan tiếng cuốc bờ ao gọi chiều.
Bến sông tím ngái hoa bèo
Thung thăng thằng bé thả diều lên mây
Sớm mai gió vặn luống cày
Chỗ nào ta khóc vỡ ngày mẹ sinh?
Người đau quặn buổi chợ phiên
Ngậm ngày cay đắng, nuốt đêm nhọc nhằn
Người như dây mướp cỗi cằn
Vì giàn mà phải muộn mằn sinh ta!
Giã từ kiếp phận lá đa
Bàn chân bùn lấm chiều tà đứng lên
Giữ cho cội gốc vững bền
Gieo trồng, gặt hái đắp nền nhân văn.
Cha đi khơi nước sông Trăng
Cho ta tắm dưới giọt vàng thi ca.
Qua bao loạn lạc, phong ba
Đôi cánh phượng hóa cánh gà che con.
Đêm sâu trăng lặn lối mòn
Trăng non mai mốt lại tròn cửa sông.
Bây giờ mùa lúa thêm bông
Nhớ mưa tháng Sáu máu rồng lại dâng.
Muốn hồi lại ngọn gió xuân
Vơi đi cực nhọc, ấm dần tái tê.
Ta, chàng thi sĩ đồng quê
Hứng mưa tháng Sáu đem về… làm Thơ!
Nhân ngày sinh 27-6-2009
D.P.T
_______________
LBT: Được biết nhà thơ Dương Phượng Toại (ĐT: 0982 367 982;
Email: duongphuongtoai@gmail.com) sẽ về Hà Nội để tham dự lễ
sinh nhật chung cùng những người bạn vào tối ngày 20-6-2009
do bạn Lan Anh (ĐT: 0913 385455) và nhóm bạn đồng tổ chức.
Lucbat.com xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn!