TÌNH NHƯ GIẤC MỘNG TA SAY

Từ Dạ Linh
Ừ thì lòng thấy chênh vênh
Tựa cơn gió khát lênh đênh giữa chiều.
Ừ thì ta cứ phiêu diêu
Nắng hình như nói bao điều vu vơ.
Tình như cát cháy bãi bờ
Mưa em dịu ngọt ru hờ riêng anh.
Mắt chiều sao bỗng vội xanh
Có con chim hót trên cành thảnh thơi.
Giọt chiều chầm chậm buông rơi
Để ai lắng đọng những lời xa xôi.
Ừ thì còn lại mình tôi
Vi vu gió hát ngang trời mây bay.
Tình như giấc mộng chợt say
Cho ta ly rượu vơi đầy tặng nhau.
Tháng năm dẫu có vò nhàu,
Yêu thương in dấu trong màu mắt em.
Câu thơ viết tặng màu đêm
Tỉnh ra vạt nắng bên thềm cười duyên.
Dòng sông chở nặng con thuyền
Lặng nghe sóng hát mắt huyền về đâu...
T.D.L
_______________
Liên hệ tác giả Từ Dạ Linh -Toà soạn Báo Kon Tum
ĐT: 0914013707; Email: congphuc67@gmail.com