SAO EM ĐÁNH MẤT?

Cao Phú Cường
Dọn đường đón em về nhà
Ung dung bước, em đi qua… nhà người
Xót xa trả nửa nụ cười
Nửa kia gởi trái tim vùi thẳm sâu
Em đi đấy, ta về đâu?
Lục bình trôi tím chân cầu bâng quơ
Vắng bến sóng trắng bãi bờ
Ta băn khoăn để bây giờ bâng khuâng…
Hoàng hôn. Em trở bàn chân
Mắt thăm thẳm những ngại ngần chao nghiêng
Nửa nụ cười ta còn nguyên
Sao em đánh mất tình riêng trong chiều?
C.P.C
__________________
Liên hệ tác giả: Cao Phú Cường - GV
Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.
Điện thoại: 0168.8720.486
Email: cuong29c1@yahoo.com