
Lê Duy Hảo
Trăm năm làm được gì đâu
Vừa chớp mắt đã bể dâu bơ phờ
Giàu sang như sóng vỗ bờ
Triều cường có lúc lại trơ cát vàng...
Cuộc đời rồi sẽ sang trang
Một đêm nằm mộng vội vàng mà ghê
Bừng tỉnh khi thấy còn mê
Mở to con mắt bốn bề tay không...
Tôi ngồi khóc với dòng sông
Nắng khô cả mắt, mưa không muốn về
Sông Lô còn một lời thề
Bên bồi bên lở mẩn mê bao người
Bão giông thì bão giông rồi
Xin đừng ai lấy của trời làm riêng!
____________
Lê Duy Hảo - ĐT: 0983208938
Email: leduyhao@gmail.com
Website: www.songlo.com