DUYÊN THƠ

Phan Thành Minh
Còng lưng gánh vác chữ thơ
Một em với mộng đủ ngờ nghệch tôi
Miếng nghèo cắn đũa ngậm môi
Tắt đèn
gác bút
toan thôi… lỡ lầm
Mười ba tháng
già một năm
Mảnh trăng vị khuyết chống cằm thở than
Nặn từ bao nỗi lo toan
Đôi dòng tâm sự chứa chan nỗi niềm.
Đo bầu trời
sải cánh chim
Dõi cô hàng xóm
trái tim thật thà
Phật trời xa quá là xa
Có chăng… duyên nợ vì ta bắc cầu?
Gửi người còn mãi tận đâu
Tấm lòng nhân vị chung câu nhân tình
Đến từ cõi ảo siêu sinh
Một em với mộng đủ bình minh xuân
Cảm ơn thơ tỉ tỉ lần
Cảm ơn con chữ gieo vần thiện duyên
Câu lục trải khắp mọi miền
Phải lòng câu bát thôi miên anh hào
P.T.M
_____________________
Liên hệ tác giả: PHAN THÀNH MINH
Email: thanhminh55vnn@gmail.com